Hãi hùng người đàn ông bị vợ nhốt trong chuồng cọp suốt 3 năm đến mức chân bị teo cơ
Một người đàn ông ở Thanh Hóa bị vợ nhốt trong lồng sắt suốt 3 năm trời đến mức chân không thể bước được vì teo cơ.
Một người đàn ông ở Thanh Hóa bị vợ nhốt trong lồng sắt suốt 3 năm trời đến mức chân không thể bước được vì teo cơ.
Một nam thiếu niên đã được ca ngợi như người hùng sau khi giúp một bé gái bị mắc kẹt trong chiếc “chuồng cọp” bằng sắt gắn phía ngoài trời, bao quanh cửa sổ.
Đang đi tham quan công viên cùng bố, cậu bé 2 tuổi bất ngờ thò tay vào chuồng cọp và bị hổ trắng cắt đứt lìa cánh tay.
"Lúc đó, chúng tôi thấy họ đứng ra ngoài cửa tầng 3 của ngôi nhà kêu cứu nhưng người dân bất lực. Trong nhà lại toàn đàn bà con gái nên không có cách nào phá cửa trong khi toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà được hàn khung chuồng cọp rất kiên cố", một nhân chứng cho biết
Cậu bé bị kẹt đầu vào hai song sắt của "chuồng cọp" căn hộ chung cư, khi ra đó ngóng mẹ đi chợ về.
(Phunutday) - Và hơn 30 năm qua, câu chuyện tình giữa một cựu tù trở về từ chuồng cọp Côn Đảo và một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn được coi là câu chuyện tình già ấm áp và cảm động nhất cố đô Huế.