Tại sao cổ nhân dạy: Phía trước không trồng cây lớn, phía sau không làm bể cá? Quan trọng mà nhiều người sơ ý
Theo quan niệm về phong thủy của cổ nhân thì cây lớn ở trước nhà và bể cá phía sau nhà là đại kỵ.
Theo quan niệm về phong thủy của cổ nhân thì cây lớn ở trước nhà và bể cá phía sau nhà là đại kỵ.
Sân si nghĩa là gì? Đây là thuộc loại nhẹ của tức giận. Tức giận hay còn gọi là cơn thịnh nộ, là thái độ bất bình với những gì xâm phậm cái tôi luôn mong muốn sở hữu, thỏa mãn, phóng đại.Tức giận luôn luôn là mất khôn, được ví là đốm lửa nhỏ có thể thiêu hủy khu rừng rộng lớn, bạt ngàn.
3 thứ ''đầy ắp'' ở đây là muốn chỉ cái gì? Gia đình bạn có không?
Bất cứ người nào chúng ta cần gặp, nói cách khác thì không phải ngẫu nhiên mà người đó xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta.
Nhà to phòng lớn thể hiện sự giàu sang hoành tráng nhưng đôi khi nó lại là điều gây hại cho gia chủ.
Đừng bao giờ hi vọng vào bất ai về đạo đức và sự trong sạch. Mọi người trên thế giới này đều nửa ma nửa người, chẳng ai có thể nhìn thấu ngay cả khi đến gần.
Về già, cảm xúc hiếm có nhất là được nắm tay vợ. Nếu bạn hiểu nó một cách thấu đáo và biết cách trân quý những lời lẽ “càm ràm” của người vợ, thì những lời ‘càm ràm’ đó sẽ trở nên đáng yêu, mềm mại hơn bao giờ hết.
Thời xưa không có nước máy, muốn có nước sinh hoạt thì người ta phải dùng thùng nước rồi gánh đổ đầy bể. Họ coi nước là của cải là việc tích trữ nước ở trong thùng lớn tương đương với việc tích trữ tài sản.
Lời nói chẳng mất tiền mua, nhưng nhất định phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra điều gì. Hiện nay có nhiều người nghĩ rằng lời cay độc của mình là lời thẳng thắn, người khác phải nghe và tôn trọng.
Khi một người tức giận thì anh ta sẽ chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình và khiến mọi thứ bị hủy hoại. Dù là cao sang hay kẻ xấu xa thì khi nổi giận họ đều như nhau cả.
Xuất thân hay gia cảnh chỉ quan trọng khi chúng ta còn trẻ, chưa thể tự lực cánh sinh và sống dựa vào cha mẹ. Sau này ai rồi cũng sẽ trưởng thành, khôn lớn và tự chứng minh với người đời năng lực của bản thân mình.
Thuật nhìn người của người xưa vô cùng tài tình và chính xác. Theo lời cổ nhân dạy: 'Nhất bụng bự, nhì mũi to, thứ ba râu quai nón'. Bạn có hiểu hết được ý nghĩa của câu nói này?
Những người không cùng đẳng cấp thì làm sao có thể cùng chia sẻ nỗi buồn niềm vui. Niềm vui của mỗi chúng ta là khác nhau và rất có thể niềm hạnh phúc và sự tự hào của người này lại chính là nỗi đau của người khác.
Trên đời này rõ ràng có một số người, bản thân sống vốn chẳng dễ dàng gì nhưng lại cứ thích đi thương cảm cho số phận người khác, giúp đỡ mọi người. Đó là vì họ đã từng nếm vị đắng đó rồi, nên họ không chịu được phải đứng nhìn người khác cũng giống họ mà không ai giúp đỡ.