Cô gái hỗ trợ người yêu cướp- hiếp thiếu nữ

( PHUNUTODAY ) - Sợ hãi, Lan bỏ chạy nhưng bị chúng bắt được. Hai đối tượng giật lấy ĐTDĐ, xé áo quần Lan. Sau đó, Lan đã bị chính người yêu cô bạn mới quen hãm hiếp.

Đã nhiều vụ án mà nạn nhân và hung thủ quen nhau trên mạng được các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra, thế nhưng có lẽ lời cảnh báo đó là chưa đủ. Mới đây, một nạn nhân khác là thiếu nữ đã bị bạn chát lừa đưa đến bãi đất trống, đánh đập dã man, cướp tài sản và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi trình báo, chỉ mất chưa đầy 30 giờ đồng hồ, cơ quan điều tra đã bắt hung thủ về quy án.

[links()]

Thiếu nữ sập bẫy bạn quen trên mạng

Cách đây hơn 1 tháng, qua chat, Đỗ Thị Lan (1994, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lên mạng và làm quen với một bạn gái có nickname “No*_baby_tk”. Sau một thời gian chát trên mạng cảm thấy thân thiết, hai người đã cho nhau số ĐTDĐ để liên lạc.

Đến tối ngày 21/7/2012, Lan bỗng nhận được điện thoại của cô bạn có nickname kia rủ đi uống cà phê, nhưng vì Lan không có xe nên cô bạn kia bảo sẽ nhờ người đến chở Lan đi và hẹn gặp tại đường Trần Hoành.

Khi Lan ra đến điểm hẹn thì thấy cô bạn mình đang đứng cùng 2 người con trai đi trên 2 xe máy. Ban đầu, cô bạn chở Lan vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nhưng khi đi đến cầu Thuận Phước thì cô bạn bỗng dưng đổi xe đổi “xế” vì bên xe kia có anh người yêu, và tạo mối quan hệ mới cho Lan với anh bạn đi cùng.

Sau đó cả bốn người tiếp tục đi theo đường Nguyễn Tất Thành hướng lên Khu du lịch Xuân Thiều. Đến ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Phan Văn Định, thì rẽ vào đây. Cô bạn kia đòi xuống quán nước gần khu tập sân bóng, rồi người yêu của cô bạn ấy tiếp tục theo xe Lan rẽ vào con đường đất nằm bên hông đường sắt.

 Đối tượng Phan Văn Hòa (phải) và Trần Đức Duy (trái) trên xe đặc chủng.
Đối tượng Phan Văn Hòa (phải) và Trần Đức Duy (trái) trên xe đặc chủng.

Đây là đoạn đường thưa dân cư, không có điện đường. Đến gần cuối con đường vắng vẻ này, chúng đột nhiên dừng xe lại, bảo Lan xuống xe rồi nhặt đá ven đường đánh cô. Sợ hãi, Lan vừa chống cự vừa bỏ chạy nhưng bị chúng đuổi theo bắt được. Hai đối tượng giật lấy ĐTDĐ sau đó xé áo quần Lan.

Quá hoảng sợ, cô gái cố vùng chạy thoát thân nhưng bị ngã xuống hố cát ở khu đất trống... Sau đó, cô gái đã bị chính “người yêu” cô bạn mới quen hãm hiếp. Xong việc, bọn chúng bỏ đi, để mặc cô gái loay hoay trong bóng tối tìm áo quần…

Lúc này, một tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát hiện một cô gái trạc 18 tuổi, chân trần, vẻ mặt thất thần, hai tay ôm ngực, nước mắt lưng tròng, trên mặt có nhiều vết thương, đang đi bộ trên đường Phan Văn Định.

Sau khi gặp được người của tổ công tác, cô gái cho biết mình vừa bị 2 thanh niên đánh rồi cướp ĐTDĐ. Sau khi đánh, cướp, một trong hai đối tượng đã thực hiện hành vi hãm hiếp cô.

Ngay lập tức, vụ việc được báo về lãnh đạo CAQ Liên Chiểu và cô gái được đưa về trụ sở để làm rõ những nghi vấn... Từ lời khai của cô gái, với quyết tâm không để kẻ gây án nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cơ quan điều tra đã nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu và lấy lời khai của nạn nhân.

Truy tìm tung tích cô gái trên mạng

Tại cơ quan điều tra, Lan đã báo cáo tất cả mọi chuyện xảy ra với cô. Nhưng thông tin mà nạn nhân cung cấp không đầy đủ nên đã gây không ít khó khăn cho Đội CSĐT Công an quận Liên Chiểu trong quá trình điều tra, xác minh, truy tìm thủ phạm.

Đối tượng mà nạn nhân quen biết là thông qua mạng, nên tên thật của đối tượng không rõ, lại mới gặp lần đầu.

Trong khi sự việc xảy ra quá đột ngột, trong lúc hoảng loạn, nạn nhân không thể nhớ chính xác về các thông tin liên quan đến đối tượng. Nạn nhân chỉ nhớ mang máng, cô bạn mới quen có dáng người mập tròn, tóc dài nhuộm vàng, còn người hãm hiếp cô dáng cao gầy, trên tay có xăm hình cây đao.

Và đối tượng giật lấy ĐTDĐ, lấy đá đánh vào mặt cô có dáng người nhỏ con... trong khi đó tại hiện trường, cơ quan điều tra chỉ đã thu hồi được một số vật chứng gồm đôi dép của nam giới, đôi dép và đôi bông tai của nạn nhân.

Trong khi nơi xảy ra vụ án có địa hình khá phức tạp, nhận định hung thủ phải là người thông thuộc địa bàn mới có thể đưa nạn nhân vào đây để dễ hành sự.

Vì vậy, ban đầu hướng điều tra tập trung việc xác minh về những cô gái có nickname trên, trú địa bàn các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và các đối tượng nam có đặc điểm nhân dạng tương tự với mô tả của nạn nhân.

Tuy nhiên, khi cho mời các đối tượng đã qua sàng lọc lên để nạn nhân bí mật nhận dạng thì đều không phải. Các điều tra viên (ĐTV) nhận định rất có khả năng nickname trên chỉ là biệt danh dùng để chat trên mạng, không phải là tên thật.

Tập trung các biện pháp nghiệp vụ để làm quen, liên hệ với “cư dân mạng” các TS, ĐTV cũng đã có được thông tin vô cùng quan trọng liên quan đến cô gái bí ẩn có nickname “No*_baby_tk”. Lực lượng phá án đã làm rõ được tung tích của cô gái đó là Nguyễn Thị Kiều Oanh (1992, trú tổ 40, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Sau khi bí mật tìm hiểu các mối quan hệ của cô gái này, lực lượng phá án có được thông tin vô cùng quan trọng là Oanh có người yêu tên Phan Văn Hòa (1991, trú Kim Liên, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Hòa có quen một thanh niên tên Vũ hiện đang làm chung tại một Cty may mặc ở KCN Hòa Khánh. Qua công tác xác minh thì Vũ chỉ là tên giả, còn tên thật là Trần Đức Duy (1995, trú Nam Ô 2, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đến chiều ngày 23/7/2012, sau khi tiếp cận đối tượng, nạn nhân đã khẳng định đây chính là những đối tượng có hành vi xấu xa đối với mình. Ngay lập tức các đối tượng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nổi máu yêng hùng vì muốn lấy “le” với người yêu

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Và đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân chính là Phan Văn Hòa, người yêu của Oanh.

Hòa khai nhận chỉ vì muốn dằn mặt cho bõ ghét nên đã hãm hiếp Lan. Hòa khai nhận vì nghe cuộc điện thoại giữa Oanh và Lan, thấy Lan nói giọng coi thường Oanh nên Hòa bàn với người yêu phải dằn mặt Lan cho biết. Oanh mặc dù có phản đối nhưng không quyết liệt rồi mặc kệ cho người yêu mình hành động.

Sau đó, Hoà hẹn gặp Trần Đức Duy cùng đến đón nạn nhân. Theo kế hoạch sẽ bỏ Oanh ở ngoài xa, còn hai đối tượng sẽ hành động tại nơi vắng vẻ. Duy khai rằng, vì cũng thấy tức mà a dua theo bạn.

Tuy nhiên, sau khi dùng đá đánh và giật lấy ĐTDĐ từ tay nạn nhân, cậu ta không đuổi theo mà ngồi chờ Hòa “xong việc riêng” với nạn nhân thì ra về…

Đại úy Lê Văn Tín, Đội Phó Đội CSĐT TPTTXH Công an quận Liên Chiểu cho biết: “Đây là một vụ án mang tính chất nghiêm trọng, bởi cùng với lối suy nghĩ lệch lạc của Hòa, đồng phạm Trần Đức Duy trong vai trò cướp, và sự thờ ơ của Oanh đã gây nên vụ án này.

Sau vụ án này, cần thấy được lối sống thiếu lành mạnh, vô trách nhiệm, thiếu sự tu dưỡng bản thân của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã gây nên nhiều sự việc đau lòng.”

Các đối tượng gây án đã bị bắt, nhưng bài học còn lại đằng sau vụ án này là sự dễ dãi của các nạn nhân khi làm quen với bạn trên mạng, lối sống lệch lạc và sự thờ ơ trước những hành động gây hậu quả nghiêm trọng.

  • Thúy Nga – Hữu Cường
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn