Cô bé "nghịch dại" phải ngủ chung với còng số 8 cả đêm nhưng câu chuyện phía sau mới gây bất ngờ
Hình ảnh cô bé đang ngủ với chiếc còng số 8 trên tay đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội.
Hình ảnh cô bé đang ngủ với chiếc còng số 8 trên tay đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội.
Nếu “con nợ” không hoàn trả tiền đúng thời hạn, nhóm côn đồ dùng còng số 8 bắt giữ, đánh đập ép ký vào giấy nợ mới.
Ngay khi nhận diện ông Thanh và thấy ông đang cầm ví, ông Vinh liền la to: “Đồng bọn của quân ăn cắp đây rồi”. Lập tức, hai công an viên áp sát ông Thanh bẻ ngược hai tay ra sau và khóa bằng còng số 8.
Khi bị công an khống chế, đối tượng này điên cuồng chống đối buộc công an phải dùng võ, bắt đối tượng tra tay vào còng số 8.
Lợi dụng bạn mình làm cảnh sát, Bùi Văn Bính (SN 1986, xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã sử dụng quân phục và còng số 8 của bạn đóng giả cảnh sát đi tán tỉnh một nữ sinh. Chưa dừng lại ở đó, Bình còn chiếm đoạt luôn chiếc xe máy của cô nữ sinh nhẹ dạ này.
Hình ảnh cô bé đang ngủ với chiếc còng số 8 trên tay đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội.
Mò vào nhà hàng xóm lúc nửa đêm, thấy vợ chủ nhà nằm ngủ “mát mẻ” cộng với việc có “ma men” trong người, không kiềm chế được dục vọng, gã đàn ông đã có vợ và hai con liền giở trò đồi bại. Chỉ đến khi tỉnh rượu, gã mới hốt hoảng với hành vi của mình, tuy nhiên đấy cũng là lúc gã phải tra tay vào còng số 8.
Đối với phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa, lưới đánh cá đã trở thành một “công cụ hỗ trợ” vô cùng quan trọng, không kém còng số 8.
Tôi bị bắt ngay trong buổi chiều 14/2. Trong ngày lễ Tình nhân món quà mà thiên hạ nhận được là hoa hồng, là những ánh mắt ngập tràn yêu thương thì món quà của tôi chỉ là một chiếc còng số 8 lạnh lẽo.
Người mà Viên ra tay sát hại không ai khác chính là người vợ của y, chị Cao Thị Nghĩa (SN 1976). Gã chồng tàn ác này đã phải tháo khăn tang để tra tay vào còng số 8 của cảnh sát.#160;