Kiểu người có tính ''đa dục'' thì sớm thôi sẽ phải gánh những đau khổ này
Bạn càng làm nhiều càng tổn hại sức khỏe. Sống là để hưởng thụ những gì mình tạo ra chứ không phải cố chạy theo dục vọng này đến dục vọng quá
Bạn càng làm nhiều càng tổn hại sức khỏe. Sống là để hưởng thụ những gì mình tạo ra chứ không phải cố chạy theo dục vọng này đến dục vọng quá
Nhưng người tự cho mình là thông mình đều nghõ rằng vị tha chỉ có kẻ ngốc mới làm. Người khôn ngoan đã nhìn thấy điều đó. cái mà lòng vị tha chịu đựng chính là những tổn thất ngắn hạn, những tổn thất nhỏ và điều đó chính là lợi ích trong tương lai.
Một ngày nào đó thời gian sẽ nói cho bạn biết, có “được” tất có “mất”, mỗi ngày đều sống lương thiện, biết ơn trời đất, chắc chắn thu hoạch sẽ tràn đầy.
Con người thật kỳ lạ, muốn hưởng phúc dài lâu, thanh thản trọn đời mà suốt kiếp cứ mê mải tranh đấu, oán hận, dục vọng không buông, tâm ý sầu thảm.
Nhân sinh vô thường, đời người ngắn ngủi, do vậy, hãy biết trân trọng những phúc lành và nắm bắt những cơ hội hiếm có ở trong đời để sống một cuộc đời ý nghĩa.
Con người sinh ra ai cũng có thất tình lục dục, nhưng muốn kiểm soát cảm xúc, dục vọng của mình thì lại chẳng phải là chuyện đơn giản. Lạnh tình cảm thụ là khi sự việc đến thì không để tình cảm chi phối, khiến cảm xúc bị che lập đi.
Tuổi già đến, hãy buông bỏ 3 thứ này, phúc báo ắt sẽ tìm đến bạn.
Đây là kiểu người lúc nào cố gắng loại bỏ dục vọng đen tối. Với những cám dỗ, họ tìm cách tránh xa với những tham vọng xấu, họ lúc nào giữ được tâm mình trong sạch.
Khi bạn ở địa vị càng cao thì quyền lực bạn càng lớn, lúc đó bạn sẽ cứ mãi lo lắng, thấp thỏm, càng bó buộc chính bản thân mình, bởi lẽ một bước sai thì kéo theo đó hàng dăm sai.
Có người nói: Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Câu này là cực đoan miêu tả lòng ích kỷ của con người. Ích kỷ chính là một cái bẫy lớn.
Lòng người sự nhất là sự ích kỷ. Nhiều người cho rằng mình khôn ngoan, bao dung chỉ có kẻ dại mới làm. Người khôn ngoan thì lúc nào cũng nhìn thấy những điều đó.
Chuyện ham ăn uống, sinh dục quá đà chính là bản năng của con người. Họ coi sắc dục vọng chính là bản chất của con người.
Người xưa có câu: ''Dục vọng lớn bao nhiêu, đường đời ngắn bấy nhiêu. Nếu một người sống không biết đủ, mơ tưởng hão huyền, đến cuối cùng thì chẳng đạt được thứ gì''.
Làm người khi đang sống trong những ngày tháng bình yên thì chớ quên dùng cảnh nguy khốn để răn dạy mình. Khi đang phú quý, no đủ thì chớ quên dùng sự tiết kiệm đơn giản mà tu bỏ dục vọng ham muốn quá nhiều.