Người xưa dặn kĩ: Chết đói cũng không gõ cửa nhà góa phụ, vì sao?
Trong những câu nói của cổ nhân, đáng chú ý là câu “Chết đói cũng không gõ cửa nhà nữ góa phụ”. Vậy, ý nghĩa thực sự của câu nói này là gì? Tại sao người xưa lại khẳng định như vậy?
Trong những câu nói của cổ nhân, đáng chú ý là câu “Chết đói cũng không gõ cửa nhà nữ góa phụ”. Vậy, ý nghĩa thực sự của câu nói này là gì? Tại sao người xưa lại khẳng định như vậy?
Có câu nói: ''Khi trời đổ cơn mưa, góa phụ phải lấy chồng'', nhiều người cho rằng câu nói này thể hiện sự bất lực của con người đối với thiên nhiên. Nhưng thực tế không phải.
"Chế đói cũng không gõ cửa nhà nữ góa phụ'', ý nghĩa thật sự của câu nói này là gì?
Người xưa dạy con cháu: "Thà lấy góa phụ chứ không lấy nữ nhân tái giá". Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này.
Người xưa quan niệm rằng nữ nhân tái giá là người không nên lấy về làm vợ. Vì sao vậy?
Góa phụ là chỉ những người có chồng nhưng chồng đã mất. Vậy còn người “tái giá” thì có nghĩa là gì? Tại sao thà lấy góa phụ chứ cũng không lấy người tái giá?
Tại sao tổ tiên lại dặn dò hậu thế: "Có tiền đừng mua đất ven sông, giàu có cũng không lấy vợ tái giá'', nếu mua đất ven sông sẽ ảnh hưởng thế nào?
Ngay từ ngày xưa, quan điểm nhìn người của các cụ rất đáng để học hỏi. Cổ nhân có truyền lại câu nói rằng: "Thà lấy góa phụ chứ không lấy nữ nhân tái giá", bạn hiểu ý nghĩa là gì không?
Một trong những khắc cốt ghi tâm của người xưa đó chính là: "chết đói cũng không gõ cửa nhà góa phụ". Tại sao người xưa lại nâng cao quan điểm vấn đề gõ cửa nhà goá phụ như vậy?
Tào Tháo vốn nổi danh làg bậc gian hùng, trí tuệ hơn người. Thế nhưng, theo sử sách ghi chép lại, các bà vợ của Tào Tháo dù tài sắc đến đâu đều có 1 điểm chung: Họ đều là những goá phụ.
Tào Tháo một đời anh hùng nhưng lại gắn bó chặt chẽ với rất nhiều quả phụ. Theo sử sách, trong đời ông cưới 16 vợ và thê thiếp, nhưng 13 trong số đó là góa phụ. Vì sao?
Người xưa có một câu: Đàn ông lõm, đàn bà lồi, không góa phụ cũng lẻ loi, vậy ý nghĩa là gì?
Người xưa có câu nói như sau: 'Đàn ông lõm, đàn bà lồi, không góa phụ cũng lẻ loi', bạn có hiểu hết không?
Theo phong tục truyền thống xa xưa, chỉ những phụ nữ kết hôn lần đầu mới có thể ngồi trên “Kiệu hoa”, và những góa phụ tái hôn chỉ được ngồi trên “Kiệu bông”. Vì sao vậy?
Người xưa có câu nói rằng: "Đàn ông lõm, đàn bà lồi, không góa phụ cũng lẻ loi", bạn có hiểu hết ý nghĩa không?