Các cụ dạy: "Người khôn ngoan có 3 chuyện luôn dửng dưng, im lặng, phúc lộc sẽ đến nhà"
Trong cuộc sống, có những chuyện người khôn ngoan sẽ dửng dưng, không mảy may suy nghĩ, tính đếm đến. Đó mới là cách sống hay, đáng để học hỏi.
Trong cuộc sống, có những chuyện người khôn ngoan sẽ dửng dưng, không mảy may suy nghĩ, tính đếm đến. Đó mới là cách sống hay, đáng để học hỏi.
Những con người thông minh luôn hiểu được đạo lý này. Cũng chính bởi thế mà trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn tránh hỏi 3 việc.
Cách gian giản nhất và cũng hiệu quả nhất để thoát khỏi việc chịu đựng đau khổ chính là cách bạn sống. Không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai mà là hiện tại.
Cách chăm sóc nội tâm tốt nhất, để ta trọn đời vui vẻ, chính là trân trọng và sống hết mình cho hiện tại.
Hãy làm rõ động cơ nỗ lực cố gắng của mình, dần dần nuôi dưỡng khả năng hành động, gây dựng thói quen tiến bộ bạn sẽ trở thành một người khác thậm chí là một cuộc sống khác.
Người khôn ngoan thường dửng dưng trước 3 chuyện này. Trái lại, người ngu dại lại thích tham gia, thích chuyện bao đồng.
Sở hữu trí nhớ tốt là việc đáng mừng, thế nhưng những gì không nên nhớ đều lưu lại trong bộ óc lại là chuyện không hay.
Những con người và câu chuyện của quá khứ cuối cùng đều cũng sẽ tan biến tựa như mây khói. Việc quan trọng nhất trần đời chính là giữ vững niềm tin và tiến về phía trước.
Trong một buổi thuyết giảng, Đức Phật ngồi ngay ngắn ở trên cao, ôn hòa hỏi các môn đồ: "Các con có biết sinh mệnh rốt cuộc dài bao lâu không?"
Nhiều người cho rằng: lương công chức quá thấp không đủ ăn nên gây ra tình trạng tham nhũng, ăn hối lộ, làm việc hời hợt.