Hé lộ hoàn cảnh đáng thương của người bố mua vé hạng thương gia về nhìn con lần cuối
Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao với câu chuyện tấm vé hạng thương gia của người cha lần đầu đi máy bay để về nhìn con lần cuối.
Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao với câu chuyện tấm vé hạng thương gia của người cha lần đầu đi máy bay để về nhìn con lần cuối.
Sau khi biết hoàn cảnh đáng thương của cô giáo đã đánh con mình, gia đình bé gái 5 tuổi cho biết không muốn truy tố và sẽ làm đơn xin giảm nhẹ tội cho cô giáo.
Liên quan đến vụ việc cháu bé 2 tuổi bị người trông trẻ hành hạ ở xã Kiến Thành (Đắk R’Lấp), qua tìm hiểu được biết, hoàn cảnh gia đình của cháu rất đáng thương.
“Buổi đầu đến lớp, các bạn ép em phải quỳ xuống xin cho vào lớp. Chuỗi ngày sau, em phải chịu cảnh như vậy nên có ý định nghỉ học”, H. chia sẻ.
Đọc những dòng chia sẻ của người mẹ trẻ dành cho cô con gái 3 tuổi bị đa dị tật, nhiều người đã rơi nước mắt trước hoàn cảnh đáng thương này.
Cô bé khiếm thị Ngọc Anh, Huyền Trân và Thu Hiền là những cô bé có hoàn cảnh đáng thương tại The Voice Kids 2014.
Hoàn cảnh đáng thương của đôi bạn này khi lên thủ đô thi đại học khiến nhiều người rơi lệ. Dũng mồ côi cả cha lẫn mẹ đi thi với chỉ 100 nghìn và Dương đi thi khi cả chân và tay em bị liệt bẩm sinh.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học lớp 7, cháu Nguyễn Thị P. (13 tuổi, ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã phải xin nghỉ để ra Hà Nội tìm việc.
Sau khi biết hoàn cảnh đáng thương của cô giáo đã đánh con mình, gia đình bé gái 5 tuổi cho biết không muốn truy tố và sẽ làm đơn xin giảm nhẹ tội cho cô giáo.
Người mẹ trẻ vừa sinh đôi đã vội vã từ giã cõi trần để lại cho chồng 3 đứa con thơ dại. Ai cũng nghẹn lòng bật khóc vì không thể kìm lòng mình khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương này.
Nghe tin L. trở nặng, phải chuyển ra bệnh viện bỏng quốc gia, người mẹ đau xót vì thương con và lo lắng vì không biết lấy tiền đâu để chi phí trong thời gian dài con nằm viện điều trị.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của một phụ nữ cùng 2 đứa con nhỏ.
Những gì đang dàn cảnh diễn ra trước mắt khiến tôi tan nát trái tim nhưng tôi hận chính mình hơn là hận cô ấy. Vì tôi không làm đúng vai trò của một người chồng, người tình nên mới đẩy cô ấy vào hoàn cảnh đáng thương như bây giờ.