Những bức ảnh về tình cha con lay động triệu trái tim

(Phunutoday) - Đường đời dù có khó khăn, vất vả bao nhiêu, cha mẹ vẫn luôn là người chở che, bảo vệ và yêu thương con vô điều kiện.
Do con trai không may mắc phải căn bệnh teo cơ từ nhỏ không chạy chữa được, người cha đã cõng con trai trên lưng đi tới trường học chữ suốt gần 20 năm qua.

Do con trai không may mắc phải căn bệnh teo cơ từ nhỏ không chạy chữa được, người cha đã cõng con trai trên lưng đi tới trường học chữ suốt gần 20 năm qua.

Cha gánh con gồng con trên đường.

Cha gánh con gồng con trên đường.

Hai cha con bên chiếc xe đạp cũ vượt qua đoạn đường đầy bùn đất, người cha dừng lại lấy áo mình lau bùn ấm lem trên mặt con gái.

Hai cha con bên chiếc xe đạp cũ vượt qua đoạn đường đầy bùn đất, người cha dừng lại lấy áo mình lau bùn ấm lem trên mặt con gái.

Cha và con vượt qua nước lũ.

Cha và con vượt qua nước lũ.

Cha luôn bên con cho dù mỗi bước đường đời mưu sinh vất vả đến nhường nào.

Cha luôn bên con cho dù mỗi bước đường đời mưu sinh vất vả đến nhường nào.

'Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha'.

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha".

Cha nở nụ cười hạnh phúc khi thấy con lớn khôn từng ngày.

Cha nở nụ cười hạnh phúc khi thấy con lớn khôn từng ngày.

Cha bảo vệ con khi vượt nước lũ.

Cha bảo vệ con khi vượt nước lũ.

Cha chịu ướt, cầm ô che mưa cho con trai gây xúc động mạnh.

Cha chịu ướt, cầm ô che mưa cho con trai gây xúc động mạnh.

Người cha bị mất 1 cách tay và không có chân đang tắm cho các con của mình bên dòng sông.

Người cha bị mất 1 cách tay và không có chân đang tắm cho các con của mình bên dòng sông.

Dù cuộc sống mưu sinh vất vả khi mẹ không còn, cha vẫn không bao giờ bỏ rơi con!

cuộc sống mưu sinh vất vả khi mẹ không còn, cha vẫn không bao giờ bỏ rơi con!

Vy Anh (TH)