Phật dạy: Đời người có 3 nỗi thống khổ, nếu không nhìn thấu sẽ tự tay phá hủy hạnh phúc của chính mình
Phật dạy: Đời người có 3 nỗi thống khổ. Xưa nay biết bao nhiêu kẻ ngu muội vì không thể nhìn thấu, mà tự tay phá hủy hạnh phúc của chính mình
Phật dạy: Đời người có 3 nỗi thống khổ. Xưa nay biết bao nhiêu kẻ ngu muội vì không thể nhìn thấu, mà tự tay phá hủy hạnh phúc của chính mình
Con người sống càng ích kỷ càng đơn độc, đây chính là nỗi thống khổ lớn của đời người.
Nỗi thống khổ của các công chúa Trung Hoa ít ai hiểu được. Rất nhiều nàng tương tư sầu muộn mà chết yểu và phần lớn đều không có con.
Những bữa cơm dài hàng tiếng đồng hồ là nỗi thống khổ của các gia đình có con biếng ăn. Bố mẹ thì chật vật, lo lắng, con thì mếu máo. Muốn giải quyết được vấn đề này, mẹ phải hiểu con, hiểu được nguyên nhân gây ra triệu chứng biếng ăn để tìm được phương pháp đúng, giúp con ngon miệng trở lại.
Được tuyển chọn vào hậu cung, các cung nữ đều có dung mạo như hoa, nhưng có ai thấu được nỗi thống khổ của thân trâu ngựa chốn thâm cung.