Các cụ căn dặn: "Phụ nữ thông minh kỵ làm những việc này ở nhà chồng tương lai trước khi kết hôn"
Người xưa cho rằng phụ nữ thông minh không nên làm chuyện này ở nhà chồng tương lai trước khi cả hai nên vợ nên chồng.
Người xưa cho rằng phụ nữ thông minh không nên làm chuyện này ở nhà chồng tương lai trước khi cả hai nên vợ nên chồng.
Đừng thể hiện mình là người có hiểu biết quá lố bằng việc ngắt lời khi phụ huynh đang trò chuyện. Việc khiêm tốn sẽ góp phần tạo hình ảnh đẹp của bạn trong mắt mọi người.
Tôi áp lực vô cùng, nhiều lần nghĩ không được lòng mẹ chồng thì khi về sống cùng cũng khó nên tôi cũng chia tay. Nhưng bạn trai nhất quyết không chịu, anh còn quát lên: "Mẹ anh mê tín đã đành, giờ đến cả em cũng thế à?
3 năm sau ngày chia tay ấy, Mai cảm thấy may mắn vì hôm đó mẹ đã xuất hiện, nếu không cô đã cưới phải một người đàn ông ích kỉ và làm dâu một người mẹ chồng tham lam.
Đám cưới đã có kế hoạch vào cuối năm nay nhưng chỉ vì câu nói đó mà bố mẹ bạn trai tôi thông báo "cần xem xét lại".
Bà nhất quyết cấm đoán không cho tôi yêu và cưới Phương làm vợ chỉ vì nhìn thấy mấy thứ ấy.
Cứ nghĩ "hổ dữ cũng không ăn thịt con" nhưng dường như trong mắt mẹ tôi, tôi chỉ là một người dưng, một đứa con gái vô phúc mà thôi.
Tôi không ngờ, bố chồng tôi lại điều tra quá khứ, thân thế của tôi và có hành động như dân giang hồ với tôi như thế.
Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là lời nói được lan truyền chưa rõ căn cứ, người trong cuộc cũng chưa có phản hồi.
Việc rửa bát tưởng như một chuyện vô cùng nhỏ bé nhưng nó lại ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc hôn nhân của bạn.
Có lẽ cô ấy không thuộc về nơi tôi sinh ra, cô ấy cũng không thích cuộc sống tuổi thơ của tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn vô cùng bất ngờ với yêu cầu cưới nhanh chỉ sau một đêm về ra mắt của mẹ chồng.
"Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng", các cụ nói cấm có sai. Vụ việc của cô dâu trẻ này đang dậy lên một làn sóng "ý tưởng kế" mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.
Tôi đang vô cùng háo hức thì chồng gạt tay nói từ từ rồi lấy từ dưới gầm giường lên một túi gì đó và đổ lên giường rồi lao vào ôm tôi nói "tân hôn thôi".
Lần nào gặp tôi bà cũng tỏ vẻ xởi lởi, vui vẻ lắm, nhưng thực lòng bà thế nào, đến giờ vẫn không thể hiểu...