Cha mẹ rao bán con trai 4 tháng tuổi vì lí do gây tranh cãi
Một cặp vợ chồng đã bị cảnh sát bắt giữ khi ôm đứa con trai 4 tháng tuổi ra phố rao bán giữa trời đông giá rét.
Một cặp vợ chồng đã bị cảnh sát bắt giữ khi ôm đứa con trai 4 tháng tuổi ra phố rao bán giữa trời đông giá rét.
Không có tiền chạy chữa cho chồng, Ni Joan "không còn cách nào khác" đành quỳ trên đường, rao bán con gái chưa đầy 1 tuổi của mình để lấy tiền.
Ngay sau khi anh Đông rao bán cháu Đặng, nhiều người tò mò vây lại xem, không ít người ngỏ ý muốn mua cháu bé với giá từ 5 đến gần 10 triệu đồng.
Do không có đủ tiền chữa trị cho con gái bệnh tật, người mẹ nghèo đã phải nuốt nước mắt rao bán đứa con trai mới 4 tuổi.
Trong lúc quẫn chí, một phụ nữ trẻ đã mang cô con gái mới 4 tháng tuối do mình dứt ruột đẻ ra đến cổng bến xe miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) rao bán với giá 10 triệu đồng.