Tết tốn kém và sửng sốt của các đại gia (Kỳ1)

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tiền tương ứng với số tuổi. Bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu triệu. Ngoài ra, khách còn được nhận thêm rất nhiều đồ hiệu mà bà L đã mua sẵn để làm quà kèm theo những vé máy bay du lịch ở những điểm nổi tiếng...

(Phunutoday) - Cuộc sống của các đại gia luôn là đề tài gây hứng thú. Người ta tò mò xem đại gia nhiều tiền thì sống và tiêu tiền như thế nào. Đã có không ít những trò tiêu tiền khiến người đời phải sửng sốt của giới siêu giàu được bày lên mặt báo. Người giàu làm gì cũng khác người thường vì rất nhiều tiền sẽ làm nên sự khác biệt. Vì thế, tất lẽ dĩ ngẫu, chuyện đại gia ăn Tết phải khác hoàn toàn với người đời bởi người đời chỉ rục rịch chuẩn bị Tết trong một tháng còn đại gia thì phải cả năm hoặc là hàng năm…

[links()]

Một năm ăn Tết hơn 12 lần

Thú chơi cây cảnh tiền tỷ của các đại gia nhân dịp Tết đến xuân về
Thú chơi cây cảnh tiền tỷ của các đại gia nhân dịp Tết đến xuân về

Ông Nguyễn Minh H (Hà Nội) năm nay đã ngoài 50. Nói đến giới siêu giàu ở đất Hà thành này, có lẽ ông phải là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Có thể không phải vì ông là người giàu nhất mà ông là người để cho người ta biết ông giàu nhiều nhất và sự chơi ngông của ông có lẽ cũng chẳng ai sánh được bằng.

Có tiền là một chuyện. Nhưng với ông H, biết tiêu tiền mới tạo nên đẳng cấp của một đại gia. Ông H hoạt động trong ngành bất động sản, ông còn lấn sang đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. Biệt thự của đại gia này nằm không mấy xa trung tâm thành phố.

Sự xa hoa được thể hiện qua từng món đồ, từng viên gạch, từng cái cây trong khu nhà rộng lớn đó. Nếu chỉ nhìn biệt thự của chiếc cổng thường im lìm đóng, người ta sẽ không thể nào ngờ được, sau nó là cả một cuộc sống lộng lẫy đến độ khó lòng có thể tưởng tượng nổi.

Chiếc cổng bên ngoài chỉ là một vật che chắn để tránh sự dòm ngó của người đời. Ngay sau khi bước vào và đứng phía sau chiếc cổng đó, chắc hẳn ai cũng sẽ phải choáng ngợp bởi những gì mình được nhìn thấy. Chiếc cổng thứ hai được ông H mời những nghệ nhân có tiếng nhất chạm trổ một cách tinh xảo đến từng chi tiết.

Nó được dát vàng và có vài viên kim cương làm điểm nhấn ở vài nơi cần thiết. Bắt đầu từ chiếc cổng đó, con đường nhỏ dẫn vào biệt thự được trải sỏi. Đó là những viên sỏi được ông cất công sưu tập từ khắp các đất nước trên thế giới nơi ông đã từng đi qua.

Hai bên đường là tượng cổ được sắp đặt khéo léo. Ông bày ra ngoài thiên nhiên hàng chục tỷ đồng mà không lo bị mất bởi lẽ hệ thống an ninh của gia đình ông vô cùng hiện đại. Ngoài các camera được gắn ở khắp nơi, ông còn cho lắp đặt thêm còi báo động.

Tất nhiên, ông cũng thuê thêm vệ sĩ nhưng họ được bố trí ở những nơi kín đáo để tạo cảm giác thoải mái cho khách khi đến chơi với gia đình. Tất cả nội thất trong nhà được ông kì công lựa chọn từ rất nhiều nước và được sắp xếp, có cả đồ thiết kế bởi những nhà thiết kế nổi tiếng.

Thực ra, rất khó để diễn đạt bằng lời sự giàu có của đại gia này bởi có quá nhiều thứ sẽ khiến người ta phải choáng ngợp. Ngay cả các sống của ông cũng hơn người. Nhất là vào dịp Tết. Người ta sẽ thấy một không khí vô cùng khác tại khu biệt thự này. Ông H không chỉ ăn Tết ta mà còn làm Tết theo phong tục của các dân tộc ít người. Dân tộc nào càng ít người thì Tết của họ càng được ông chú ý đến.

Đại gia chọn ra mười hai dân tộc ít người để làm Tết theo phong tục của họ. Tết của dân tộc Thu Lao, Hà Nhì và Xa Phó được ông chú ý hơn cả. Bởi cả ba dân tộc này chủ yếu sống ở vùng núi xa xôi. Họ cũng rất coi trọng ngày Tết nên Tết được tổ chức rất linh đình với đầy đủ các tục lệ của cha ông truyền lại từ xưa.

Vì thú chơi ngông này, ông H khá vất vả. Ông không làm Tết theo các dân tộc một cách đại khái mà ông làm thực sự nên vào những ngày Tết, nếu đến biệt thự của đại gia này, cảnh tượng mà người ta sẽ bắt gặp là rất nhiều những dân tộc khác nhau đang tổ chức Tết ở những khu vực khác nhau.

Đại gia phải trả tiền để mời họ về nhà mình và chuẩn bị các thủ tục, đồ vật cúng tế cho mỗi loại Tết. Khó nhất là mời thầy cúng. Họ không cần tiền.

Vào ngày Tết, họ càng không muốn rời xa gia đình và bản làng. Người Thu Lao có 4 vị thần gồm: thần đất, thần sức khỏe của các loại sinh vật, thần quản lý các loài thực vật và thần trông coi việc nắng mưa gió bão. Khi cúng rừng, người Thu Lao dâng lễ cúng sống lần một, dâng cúng lễ chín lần hai.

Thầy cúng đốt 3 nén hương cắm ở giữa và cầu khẩn các vị thần phù hộ cho dân bản và đất nước. Bởi vậy, hầu như thầy cúng nào cũng từ chối lời mời của ông H về thành phố để làm Tết cho ông.

Tuy nhiên, mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Không phải ai cũng được mời đến nhà ông ăn Tết. Chỉ những người đặc biệt thân thiết và gắn bó với gia đình, mới được tham dự. Người ta sẽ thấy cả Tết của người Xa Phó, khi chị em phụ nữ ngồi miệt mài làm quần áo mới cho các thành viên của gia đình.

Tết được phân theo giờ để không bị lẫn lộn âm thanh vào nhau và để mọi thứ không quá nào nhiệt. Dù đã đầu tư rất nhiều tiền cho từng cái Tết của các dân tộc nhưng Tết của người Kinh vẫn là cái Tết tốn tiền hơn cả.

Căn phòng chính trong biệt thự được dùng để tổ chức cho nó. Để chuẩn bị cái Tết chính này, ông H đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Ông thuê người để trồng lúa nếp, thuê người lên miền ngược mua lá dong to và xanh, ông trồng cả đỗ, nuôi cả lợn để phục vụ cho việc gói bánh chưng Tết.

Khuôn bánh cũng được chính tay ông chỉ đạo để làm và được chạm khắc một cách khéo léo. Mâm ngũ quả là thứ được ông kì công chuẩn bị nhất. Ngoài một mâm ngũ quả từ hoa quả thật, ông cho làm một mâm ngũ quả với chuối, bưởi đúc từ vàng, quả hồng, quýt, cam, nho làm từ đá quý.

Tất cả được thực hiện bởi những nghệ nhân có tiếng nhất. Tiền công của họ thậm chí lên tới tiền tỉ. Nén hương đầu tiên thắp lên bàn thờ tổ tiên vào dịp năm mới là nén hương được làm từ loại trầm lâu năm, vô cùng quý hiếm.

Chuẩn bị trau truốt đủ thứ như vậy, mỗi lần Tết đến là một lần ông H có dịp “xả” tiền. Ông cười lớn khi nghe phóng viên hỏi về việc chi quá nhiều tiền cho một cái Tết: “Có tiền mà cứ giữ khư khư để đếm thì buồn phiền lắm bạn ạ. Tôi không có sở thích sưu tập tiền”.

Đại gia đốt tiền theo phong bao lì xì

Đại gia hễ cứ có tiền thì chắc chắn sẽ có người thích chơi ngông để thể hiện. Nếu nói đến lĩnh vực kinh doanh khách sạn và nhà hàng thì có lẽ phải nhắc đến tên của bà Trần Thu L đầu tiên. Nhưng thực ra, ít người biết đến bà vì bà rất ít khi ra mặt.

Phần nhiều, bà quản lý cơ ngơi của mình thông qua sự trợ giúp của chồng. Người ta vẫn ngỡ là chồng bà tài giỏi, một tay gây dựng gia tài nhưng thực ra, tất cả đều do bà L tính toán đường đi nước bước và chồng bà chỉ là người thực hiện.

Bà L là người phụ nữ rất thích ăn diện và chịu khó đầu tư cho vẻ bề ngoài cùng danh tiếng của mình và gia đình. Tiền có, quyền có, việc chơi ngông đối với đại gia này là hoàn toàn dễ dàng. Nhất là vào những dịp lễ Tết lớn, bà L càng có cơ hội khoe sự giàu có của gia đình mình.

Thường thì đại gia này rất ít khi ở nhà. Bà di chuyển liên tục và đi thăm thú các nước trên thế giới. Trong mỗi cuộc đi chơi, bà đều tìm cho mình được những món đồ độc để mang về trang trí cho ngôi nhà của mình.

Biệt thự của gia đình này vô cùng độc đáo và tuân thủ nghiêm ngặt những qui định về phong thủy để hứng tài lộc mang về nhà. Từ trên cao nhìn xuống, người ta sẽ thấy tất cả cây cối, non bộ, đường mòn nhỏ, tường bao và cả biệt thự được sắp xếp có chủ ý. Nó tạo thành biểu tượng của gió. Điều này tốt cho việc kinh doanh của gia đình bà theo lời thầy phong thủy nói.

Bà L tiêu nhiều tiền cho quần áo và ngôi nhà của mình. Tất cả mọi người trong gia đình bà đều mặc đồ hiệu, kể từ người giúp việc trở đi. Theo lời bà thì người giúp việc cũng sẽ thể hiện đẳng cấp của đại gia. Toàn bộ đầu bếp, người lau dọn, người canh cổng, người làm vườn… trong nhà bà đều được tuyển chọn kĩ càng.

Sau khi trúng tuyển, họ phải trải qua 6 tháng luyện tập và học việc với các chuyên gia rồi sau đó mới được vào làm chính thức. Bởi thế, mức lương của họ nhận được không hề thấp. Thậm chí có những người làm việc lâu năm còn được nhận lương tính theo đô.

Vào dịp Tết, đại gia này càng có cơ hội để thể hiện sự chơi ngông của mình. Mỗi Tết là một kiểu chơi ngông. Có năm, bà và gia đình dùng tàu riêng, đón Tết trên biển. Có năm, bà giát vàng toàn bộ biệt thự để đón Tết.

Năm con chuột, bà cho đúc hơn nghìn con chuột bằng vàng để tặng khách đến chúc Tết. Năm nay, bà đốt tiền để thể hiện đẳng cấp theo những phong bao lì xì. Khách đến nhà, chỉ cần là chưa có gia đình thì chắc chắn sẽ nhận được tiền mừng tuổi của bà.

Tiền tương ứng với số tuổi. Bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu triệu. Ngoài ra, khách còn được nhận thêm rất nhiều đồ hiệu mà bà L đã mua sẵn để làm quà kèm theo những vé máy bay du lịch ở những điểm nổi tiếng và được sống trong phòng hạng VIP của các khách sạn trong chuỗi khách sạn thuộc quyền quản lý của gia đình bà.

Đó là điều hết sức lạ lùng và gây ngạc nhiên cho tất cả những người đến chúc Tết gia đình bà. Nhưng với đại gia này, chừng ấy vẫn chưa đủ độc và sốc. Tết này chưa kịp qua, bà đã bắt đầu cuống cuồng lên ý tưởng cho Tết năm sau, rằng làm sao để chơi ngông tới độ mọi người đều nể?

(Kỳ 2: Tết tốn kém và sửng sốt của các đại gia )

  • Đan Anh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn