Hiện trường nơi tìm thấy th.i th.ể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Người thân suy sụp, ngồi bệt xuống đất bật khóc
Tại hiện trường nơi tìm thấy th.i th.ể của bé trai xấu số, người thân ngồi bệt xuống suy sụp, khóc không thành tiếng.
Tại hiện trường nơi tìm thấy th.i th.ể của bé trai xấu số, người thân ngồi bệt xuống suy sụp, khóc không thành tiếng.
Sau 5 ngày mất tích với rất nhiều người dân cùng chính quyền tham gia tìm kiếm, đến trưa 20/10, th.i th.ể cháu bé đã được tìm thấy tại con suối gần nhà.
Sau khi phát hiện th.i th.ể bé trai trên bờ sông, người dân đã lập tức thông báo cho chính quyền địa phương.
Thấy đống đất có dấu hiệu bất thường, người dân kiếm tra thì phát hiện một thi thể bé trai sơ sinh vẫn còn dính nhiều vết máu.
Phát hiện chiếc túi bóng để bên đường có dấu hiệu bất thường, người dân lại gần thì tá hỏa phát hiện một bé trai sơ sinh, người có nhiều vết máu.
Ra sau vườn của gia đình, người đàn ông thấy một bọc ni lông màu đen, mở ra thì tá hỏa thấy một thi thể bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Địa điểm tìm thấy thi thể cháu bé 27 tháng tuổi cách nhà ông ngoại 700-800m. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các hộ gia đình có nhà gần sông suối.
Khoảng 12h trưa hôm nay, 20/10, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm thì người dân đã phát hiện th.i th.ể bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương ở 1 con suối cách nhà không xa.
Trong lúc đi nhặt rác, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh bị vứt trong túi nilon.
Sau khi phát hiện thi thể bé trai trên bờ sông, người dân đã lập tức thông báo cho chính quyền địa phương.
Phát hiện chiếc túi bóng để bên đường có dấu hiệu bất thường, người dân lại gần thì tá hỏa phát hiện một bé trai sơ sinh, người có nhiều vết máu.
Ra sau vườn của gia đình, người đàn ông thấy một bọc ni lông màu đen, mở ra thì tá hỏa thấy một th.i th.ể bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Đi qua bờ sông thấy chiếc ba lô đen có biểu hiện nghi vấn, người dân mở ra thì tá hỏa nhìn thấy một thi thể bé trai sơ sinh.
Người nhà nạn nhân đã tự ý chở thi thể bé Huy - con trai của nghi phạm đã giết con trai và cháu gái mình về quê vì không muốn cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Sau đó, chiếc xe đã bị lực lượng chức năng khống chế không cho đi tiếp.