''Tội lỗi'' của người phụ nữ ra ngoài kiếm tiền và ''tội lỗi'' của người đàn bà phải ru rú ở nhà nội trợ
Phu nữ ra ngoài đi làm, ''tội lỗi'' của họ có khác gì những người phụ nữ ở nhà ru rú nội trợ, chăm sóc chồng con?
Phu nữ ra ngoài đi làm, ''tội lỗi'' của họ có khác gì những người phụ nữ ở nhà ru rú nội trợ, chăm sóc chồng con?
Khi người thứ 3 xuất hiện là lúc tình yêu phải trải qua thử thách lớn. Nếu tình yêu của bạn chưa trải qua sóng gió thì nó sẽ không thể bền vững được.
Cuộc đời ngắn ngủi vô cùng, vì vậy hãy sống sao cho thật đáng sống. Đừng vì lòng tham trước mắt, sân si lặt vặt, mà phạm phải 3 tội lỗi lớn sau.
Tôi biết việc cô ấy ngoại tình là để trả thù tôi nhưng nếu cứ thế này, tôi không biết bản thân mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa.
Đã 2 tiếng trôi qua, tôi chỉ toàn thấy vợ người ta ra khỏi phòng đẻ mà vẫn không thấy vợ mình. Sốt ruột lo lắng, cảm giác tội lỗi lấn áp. Lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ mất ai đó đến thế.
Tôi chỉ sợ một ngày anh biết chuyện này sẽ không tha thứ cho tôi mất, tôi có nên thú nhận rồi cầu xin anh tha thứ hay không?
Suốt cả bữa ăn ngày hôm đấy, tôi bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Thật không ngờ mọi chuyện lại tình cờ đến như thế...
Tôi thật sự muốn quên chuyện đó đi, nhưng nó ám ảnh tôi đến mức ngày nào tôi cũng giày vò bản thân mình...
Như một tượng đài nghệ thuật sân khấu phía Bắc nhưng ít ai biết sau vinh quang là nỗi ám ảnh mà nghệ sĩ Lê Khanh từng phải trải qua
Đàn ông cực kỳ sĩ diện cao, thế nên phụ nữ đừng dại đi nói xấu, phàn nàn anh ấy trước mặt bạn bè nhé. Đôi khi, họ chỉ cần một người yêu biết giữ thể diện cho họ là đủ.
Sau hôm đó, về nhà tôi luôn nghĩ tới anh, chỉ mong gặp anh và tìm lại cảm xúc đê mê lúc đó.
Tôi cố gắng lết về nhà trong tình trạng không còn tỉnh táo. Nhà không bật điện, chỉ thấy bóng đen vụt qua. Ngỡ là vợ nên tôi lao vào ôm hôn.
Tôi thật sự cảm thấy áy náy và lo lắng vô cùng, giờ cứ nhìn thấy anh ta là tôi chột dạ.
Khi cổ nhân dạy, chúng ta cần lắng nghe để học hỏi và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như con cháu sau này.
Nhìn cô ấy ríu rít, hạnh phúc chờ đón ngày con ra đời... tôi lại thấy đau đớn, giày vò bản thân đến vô cùng.