TQ: Phẫn nộ màn cưỡng chế thai phụ 7 tháng bỏ con

( PHUNUTODAY ) - Chồng của Feng kể, có 5 người đàn ông đã ép Feng nhận một mũi tiêm, trong khi Feng bị trói, rồi sau đó ép cô ký vào giấy cam kết đồng ý phá thai.

Dư luận Trung Quốc đang hết sức bất bình trước bức ảnh được truyền tay trên các diễn đàn mạng chụp cảnh chị Feng Jianmei ở thành phố Ankang, tỉnh Thiểm Tây, nằm rũ rượi bên xác đứa bé 7 tháng tuổi trong bệnh viện.
[links()]

Truyền thông Trung Quốc ngày 13/6 đưa tin, Ủy ban Kế hoạch dân số tỉnh Thiểm Tây đang tiến hành điều tra vụ việc một sản phụ đang mang thai 7 tháng bị chính quyền địa phương "cưỡng chế...phá thai" chỉ vì không có 4 vạn NDT để nộp phạt vì sinh con thứ 2. Sự việc này khiến dư luận Trung Quốc đang dấy lên một làn sóng phản đối, tranh cãi về  chính sách một con hà khắc.

Theo lời kể của người trong gia đình, cô Feng Jianmei, 23 tuổi, ở hạt Zhenping của tỉnh Thiểm Tây đã bị ép đưa đến bệnh viện và bị tiêm thuốc nhằm gây tử vong cho thai nhi trong bụng cô vào ngày 2/6. Vụ việc xảy ra sau khi gia đình cô không có khả năng nộp 40.000 tệ (6.320 USD) tiền phạt vì sinh con thứ hai.

v
Bức ảnh Feng nằm trên giường bệnh, bên cạnh là đứa bé đã chết được đăng tải lên các diễn đàn


Chồng của Feng, anh Deng Jiyuan kể rằng "Chính quyền địa phương bắt vợ tôi nhốt trong một ngôi nhà thuê từ hôm 30/5. Cô ấy gần như tự vẫn vì sợ hãi". Có 5 người đàn ông đã ép Feng nhận một mũi tiêm, trong khi Feng bị trói, rồi sau đó ép cô ký vào giấy cam kết đồng ý phá thai.

Nằm trên giường bệnh, cô Feng cũng khẳng định cô không hề đồng ý với giải pháp bỏ con mà các nhân viên phòng dân số đưa ra "Vợ chồng tôi không hề đồng ý khi họ đề nghị tôi bỏ đứa con. Tôi bị ép buộc. Đó là tất cả những gì đã diễn ra",

Những lời kể của Deng trái với tuyên bố của phòng kế hoạch hóa gia đình chính quyền địa phương. Giới chức khẳng định không bắt giữ Feng, và rằng việc bỏ thai được thực hiện đúng pháp luật.

Sau khi sự việc xảy ra gây nên một làn sóng phản đối, chỉ trích mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng, Ông Qin thuộc Ủy ban kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc cho biết "Chúng tôi đang tìm hiểu câu chuyện. Nếu đó là sự thực, cơ quan kế hoạch hóa gia đình địa phương sẽ bị trừng phạt".

Áp phích tuyên truyền chính sách 1 con của Trung Quốc
Áp phích tuyên truyền chính sách 1 con của Trung Quốc

Cách đây 2 năm, vào tháng 10/2010, tờ Doanh nhân Việt Nam toàn cầu dẫn thông tin từ Washing Post thuật lại chuyện một phụ nữ Trung Quốc trong diện được phép có con thứ hai đã bị lôi lên xe đưa tới bệnh viện, bị cưỡng bức bằng vũ lực để ký vào giấy chấp thuận và giải phẫu triệt sản ngay lập tức. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng mười phút!

Trong những năm 1980, một phụ nữ ở Thượng Hải tên Mao Hengfeng mang thai đứa con thứ ba sau khi đã sinh đôi lần đầu. Chị bị đuổi việc, cưỡng bức phá thai, bị giam vào nhà thương điên và sau đó phải đi cải tạo lao động cho đến cuối năm 2008 mới được trả tự do.

Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới với 1,3 tỷ người và đã áp dụng chính sách một con từ năm 1979. Chính sách này giúp giảm được 400 triệu ca sinh nở trong 3 thập kỷ qua tuy nhiên nhiều điều luật liên quan đến chính sách hà khắc này đã gây ra những tranh cãi gay gắt.

Theo BBC, một nghiên cứu của Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình và Tổng cục dân số Trung Quốc đăng tải trên Nhật báo Nhân dân cho thấy, có tới 1/4 số khẩu hiệu phục vụ chính sách một con là tàn nhẫn và vô cảm. Nó thường mô tả một số hình ảnh khiến người ta lạnh xương sống, chẳng hạn như: "Hãy giết cả gia đình nếu không tuân theo luật” và “Chúng ta thà phá thai còn hơn là có con thứ hai", "Nếu bạn trốn (triệt sản), chúng tôi sẽ truy lùng bằng được; Nếu bạn muốn treo cổ, chúng tôi sẽ tặng ngay sợi dây thừng"; “Thêm một đứa trẻ đồng nghĩa với việc thêm một ngôi mộ”...

Một khi bị nhà chức trách phát hiện ra sự gian lận, những người sinh thêm con thứ hai ở Trung Quốc có thể đối mặt với những án phạt rất nghiêm khắc. Công nhân làm việc tại các xí nghiệp nhà nước có thể bị mất việc làm. Hoặc đối mặt với nhiều khoản phạt nặng nề như nộp tiền phạt cao ngất ngưởng, bị phá hoại nhà cửa hay thậm chí ngồi tù có thời hạn.

Đầu năm 2008, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định khai trừ 500 đảng viên ở tỉnh Hồ Bắc ra khỏi Đảng vì vi phạm chính sách 1 con.

Tại các thị trấn và thành phố, chính sách hạn chế con được áp dụng rất chặt chẽ. Phụ nữ phải triệt sản sau khi sinh con lần đầu hoặc phá thai nếu mang thai lần 2.

Những người giàu, nổi tiếng sẽ bị phạt gấp đôi hoặc nặng hơn nữa so với người bình thường nếu vi phạm chính sách một con; thậm chí sẽ không được nhận bất kỳ phần thưởng nào từ các cơ quan chính quyền trong tương lai.

Tuy nhiên, hiện nay kinh tế không còn quá khó khăn, một số phụ nữ bắt đầu phản đối chính sách này và họ tìm cách "lách luật" bằng việc bí mật dùng thuốc kích thích đa thai để họ sinh nhiều con một lần để không bị phạt.

Nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc lại chấp nhận đóng tiền phạt để có con thứ hai. Theo tờ People’s Daily, chính quyền Trung Quốc đã thu được khoảng 2 nghìn tỉ nhân dân tệ kể từ khi áp dụng mức phạt sinh con thứ hai vào năm 1980 đến nay, riêng năm 2010 số tiền thu được là 20 tỉ nhân dân tệ (65 nghìn tỉ đồng).

  • Minh Đức (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn