
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế taxi và khách du lịch cứu bé trai 11 tuổi bị cát vùi
Trong lúc chơi cùng bạn ở cạnh hố cát, một bé trai 11 tuổi vô tình bị cát vùi lấp. Rất may, cháu bé đã nhanh chóng được đưa ra ngoài an toàn.
Trong lúc chơi cùng bạn ở cạnh hố cát, một bé trai 11 tuổi vô tình bị cát vùi lấp. Rất may, cháu bé đã nhanh chóng được đưa ra ngoài an toàn.
Xuyên đêm 3/1, lực lượng chức năng đã đóng ống thép đường kính 1,5m để bao bọc xung quanh cọc bê tông nơi cháu bé bị mắc kẹt để kéo trụ này lên.
Trong giây phút sinh tử cứu người, anh Nam bình tĩnh lại, dùng hết sức bình sinh đạp, kéo bung thanh sắt của ngôi nhà ra. "Tôi đạp mãi, đạp mãi đến khi thanh sắt giãn ra, tôi thò tay vào thì nắm trúng cháu bé".
Do bận rộn công việc, nhiều gia đình phải thuê người giúp việc chăm sóc con cái. Tuy nhiên, sự bất cẩn của người giúp việc trong gia đình này đã khiến cháu bé ra đi mãi mãi.
Sau khi xác định được một học sinh mầm non dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh truy vết, rà soát xác định hàng chục trường hợp F1 của cháu bé.
Tài xế xe 4 chỗ đã nhận 3 triệu đồng từ một người phụ nữ và nhận chở một cháu bé từ Hà Nội về Thái Bình.
Tính từ điểm xuất phát Bình Dương ra đến Đà Nẵng, cháu bé 9 ngày tuổi cùng người mẹ mới sinh mổ đã vượt quãng đường gần 1.000 km.
Ghi nhớ lời bố dặn, cậu bé 10 tuổi làm theo và may mắn thoát chết, thế nhưng bố mẹ của em thì chưa biết ra sao.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, sáng nay, th.i th.ể của bé gái 5 tuổi đã được tìm thấy sau khi bị cha ném xuống sông.
Đoạn clip đang được chia sẻ trên khắp các diễn đàn MXH và khiến người xem vừa đau lòng thương xót cho đứa trẻ vừa trách người mẹ đã quá bất cẩn.
Sau 5 ngày mất tích với rất nhiều người dân cùng chính quyền tham gia tìm kiếm, đến trưa 20/10, th.i th.ể cháu bé đã được tìm thấy tại con suối gần nhà.
Câu chuyện nữ bác sĩ quân y bế em bé 4 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch, chạy thật nhanh đi cấp cứu khiến mọi người cảm động.
Bước đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân t.ử v.ong là bé gái sinh năm 2009, sinh sống tại tầng 12 của toà nhà. Thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, mọi người phát hiện cháu bé có viết thư để lại.
Ngay sau khi cứu được cháu bé 4 tuổi rơi từ trên tầng 2 xuống, anh Hà dỗ dành bé rồi bỏ đi ngay, vì sợ ồn ào...