Vì mối tình vụng trộm với em dâu, 4 mạng người đã bị giết oan uổng

Vì mối tình vụng trộm với em dâu, 4 mạng người đã bị giết oan uổng

Nghe tiếng hô hoán, người dân ở Khu 10, xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ đổ ra đường thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Ngôi nhà gỗ ba gian đang cháy rừng rực như một bó đuốc, trên triền đê sông Lô là xác một người đàn ông nằm chết với vết cắt trên cổ, cạnh đó một người phụ nữ đang quằn quại trong vũng máu. Cách đó chỉ hơn 100m là xác của hai mẹ con đang nằm gục bên mâm cơm. Nguyên nhân của tấm thảm kịch kinh hoàng này bắt nguồn từ một mối tình vụng trộm đầy ngang trái.

Giết vợ và hai đứa trẻ hàng xóm vì ghen

Giết vợ và hai đứa trẻ hàng xóm vì ghen

Bé Nguyễn Thị Hoàn hốt hoảng gọi: “Ông ơi, bố cháu chém mẹ rồi”, khiến ông Xuân đang ngồi trong nhà bật ngửa dậy, quýnh quáng chạy ra thì cũng là lúc cô con dâu tội nghiệp đang trút hơi tàn trên vũng máu.

Giết bạn tại bàn nhậu, tạo hiện trường giả chối tội

Giết bạn tại bàn nhậu, tạo hiện trường giả chối tội

Bị chém bất ngờ, Quang bỏ chạy vào rừng thì bị Kán đuổi theo nhưng không kịp. Không kiếm được Quang, Kán quay lại chòi thì thấy Trường đang nằm ngủ say sưa trên võng liền vung dao chém tới tấp vào đầu, mặt của.

1