Sự thật ngã ngửa về truyện cổ tích: Công chúa tóc mây 'ăn cơm trước kẻng', giày Lọ Lem không làm bằng thủy tinh
Một vài chi tiết trong các câu chuyện cổ tích mà chúng ta vẫn nghe bấy lâu nay vốn dĩ không phải như vậy.
Một vài chi tiết trong các câu chuyện cổ tích mà chúng ta vẫn nghe bấy lâu nay vốn dĩ không phải như vậy.
Tôi áp lực vô cùng, nhiều lần nghĩ không được lòng mẹ chồng thì khi về sống cùng cũng khó nên tôi cũng chia tay. Nhưng bạn trai nhất quyết không chịu, anh còn quát lên: "Mẹ anh mê tín đã đành, giờ đến cả em cũng thế à?
Để tân hôn như lần đầu dù không phải ‘lần đầu’ thì các chị em cần nhớ những điều sau:
Nghe chồng nói nhà anh khá gia giáo và phong kiến nhưng khi hay tin tôi có bầu, họ vẫn tổ chức đám cưới linh đình.
Chồng tôi cứ tiếc, biết thế này thà lúc trước hai đứa “ăn cơm trước kẻng” cho xong.
Nữ diễn viên nổi tiếng và bạn trai hoàn toàn im lặng trước những nghi vấn về việc "ăn cơm trước kẻng".
Chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Hai đứa yêu đã lâu nhưng lúc nào tôi cũng đòi giữ gìn. Lần sau, sau khi xem bói về, anh nhất định đòi có quan hệ với tôi.
Dù nhà cô gái "xuống nước" chịu hết toàn bộ chi phí cho đám hỏi và đám cưới nhưng chú rể vẫn còn sang vòi vĩnh đòi đất đai.
Để tân hôn như lần đầu dù không phải ‘lần đầu’ thì các chị em cần nhớ những điều sau:
Cặp đôi đã ra mắt hai bên gia đình và được đón tiếp nồng hậu nên khi lỡ "ăn cơm trước kẻng" cô gái những tưởng sẽ được chấp thuận. Nhưng không, chẳng những bị chính bạn trai chối bỏ trách nhiệm, cô còn bị gia đình anh ta đe dọa không nhận vì... sợ xã hội dị nghị
Không thể nhân danh tình yêu để đòi hỏi "tất tần tật" về thể xác. Bạn nên nhớ rằng, đằng sau đó còn rất nhiều hệ lụy mà cả hai người phải đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm.
Mỗi lần “ấy” với vợ, nói thật là tôi chỉ làm theo nghĩa vụ thôi chứ thực tình chả còn gì mà “khám phá” nữa, vì trước khi lấy nhau đã “phá” hết rồi thì còn gì mà “khám” nữa ạ!
Có đôi lúc, chồng tôi cứ trách mắng vợ trong nuối tiếc rằng, trước khi đám cưới, đáng ra tôi không nên giữ mình mà 2 đứa nên “ăn cơm trước kẻng” có lẽ sẽ biết “yêu” thi vị hơn.
“Ăn cơm trước kẻng”, cặp tình nhân đã bị kết tội chết và bị hành hình bằng cách ném đá vô cùng đau đớn.