Tôi bị chồng bạo hành tình dục vì lỡ "đánh mất đời con gái"
Bên ngoài vỏ bọc hào nhoáng, ít ai biết rằng tôi phải sống như ngục tù, đau đớn và thảm hại dưới sự bệnh hoạn của người chồng đạo đức giả.
Bên ngoài vỏ bọc hào nhoáng, ít ai biết rằng tôi phải sống như ngục tù, đau đớn và thảm hại dưới sự bệnh hoạn của người chồng đạo đức giả.
Giờ đây tôi thấm thía đòn bạo hành tình dục của chồng, có người bị chồng bạo hành bằng cách bỏ đói, còn tôi lại bị bội thực vì ăn quá no...
Kinh hoàng hơn, ông ta còn nghĩ ra chiêu tra tấn vợ trẻ bằng bạo hành tình dục theo kiểu: "phải vắt kiệt sức nó, để nó không còn "thèm" thằng khác nữa!".
Chị vùng dậy, hất người chồng bệnh hoạn ngã ngửa ra giường, lật bật mở chốt cửa rồi lao vào đêm tối. Anh ta tồng ngồng, mặc độc cái áo may ô loạng choạng đuổi theo. Đến nhà chị mình, anh ta đập cửa ầm ầm, chửi bới đòi chị gái phải mang vợ ra “nộp”.
Gần 20 năm, chị Mai phải chịu đựng sự bạo hành của chồng trong “chuyện ấy”. Đêm nào cũng vậy, chồng bắt bắt chị làm đủ các trò quái dị.
(Candanong)- Hắn vừa làm tình với tôi, và vừa cào cấu thân thể tôi, như một kẻ bệnh hoạn. Tôi cắn răng chịu đựng đau đớn, vì biết mình không thể chống lạihellip;
Người con gái đã từng trải qua bom đạn của chiến tranh vẫn kiên cường vượt qua mà sống tiếp, nay lại phải đau đớn thốt lên “ Chiến tranh tôi không sợ bằng sợ bạo hành gia đình. Bom đạn chỉ một lúc rồi hết, kẻ thù cũng không bên mình mãi, thế nhưng, kẻ bạo hành cứ ở mãi bên mình, sao không sợ cho được…”