Những câu nói nổi tiếng để đời của Thầy Văn Như Cương

Những câu nói nổi tiếng để đời của Thầy Văn Như Cương

"Các em vào đại học thầy vui. Duy chút băn khoăn, chút ngậm ngùi. Ít em mong muốn vào sư phạm. Ai sẽ thay thầy tuổi bảy mươi?". Câu hỏi của thầy đã khiến nhiều bạn học sinh trường Lương Thế Vinh suy nghĩ. Năm đó, tỉ lệ học sinh trường đăng ký thi vào ĐH Sư Phạm cao hơn hẳn những năm trước.

Hoàng đế Trung Quốc tuyển “gái đẹp” như thế nào?

Hoàng đế Trung Quốc tuyển “gái đẹp” như thế nào?

Khi nói tới có bao nhiêu thê thiếp của hoàng đế Trung Quốc qua các triều đại phong kiến, người Trung Quốc thường dùng câu “ba cung, sáu viện, bẩy mươi hai phi” hoặc “hậu cung xinh đẹp ba ngàn người” để hình dung.

Những câu nói của thầy Văn Như Cương: Bao bài học quý mà chẳng sách vở nào có đủ

Những câu nói của thầy Văn Như Cương: Bao bài học quý mà chẳng sách vở nào có đủ

"Các em vào đại học thầy vui. Duy chút băn khoăn, chút ngậm ngùi. Ít em mong muốn vào sư phạm. Ai sẽ thay thầy tuổi bảy mươi?". Câu hỏi của thầy đã khiến nhiều bạn học sinh trường Lương Thế Vinh suy nghĩ. Năm đó, tỉ lệ học sinh trường đăng ký thi vào ĐH Sư Phạm cao hơn hẳn những năm trước.

Cuộc tình tay ba của cụ bà bảy mươi tuổi ở Hà Nội

Cuộc tình tay ba của cụ bà bảy mươi tuổi ở Hà Nội

Nghe những người nhiều tuổi trong làng kể lại, thì bà M vốn có tính lẳng lơ từ hồi còn trẻ. Khi hai vợ chồng ông bà cưới nhau được một thời gian không lâu thì cái gia đình nhỏ bé của bà đã mấy lần suýt phải tan vỡ vì cái tính lẳng lơ ham của lạ của bà.

1