Những chuyện chưa biết về cuộc giải cứu đội bóng nhí qua lời kể của "em út" đội bóng
Cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đội bóng Lợn Hoang đã tiết lộ thêm nhiều điều quanh sự mắc kẹt của các em và chiến dịch giải cứu 13 thành viên sau đó.
Cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đội bóng Lợn Hoang đã tiết lộ thêm nhiều điều quanh sự mắc kẹt của các em và chiến dịch giải cứu 13 thành viên sau đó.
Vai diễn ông Phương do NSƯT Trần Đức đảm nhận để lại nhiều ấn tượng bởi sự dung hòa, tử tế.
Hoàng đế hoạn quan duy nhất của Trung Quốc chính là Tào Đằng, ông nội của gian hùng Tào Tháo, nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc.
Một tay mập chọc cười đã gây náo nhiệt, 6 tay mập gom lại thì quả là “lấy thịt đèhellip; khán giả”. Từ ý tưởng độc đáo đó, nhóm hài mập Minh Béo ra đời và được xác lập kỷ lục Guinness bởi sự không đụng hàng.
Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương có nguồn gốc từ đạo Phật... Đạo cũng cất chùa nhưng không thờ cốt phật, chỉ thờ một tấm vải màu đỏ, tượng trưng cho tinh thần tinh thần trầm mặc vô vi của Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên.
Mỗi lần Công tử Lời đưa xe ra đường, các cô gái quần là áo lượt thi nhau xin được quá giang xe của cậu Bảy, mong lọt vào mắt xanh của cậu.
Bị Lệ Xuân giật dây bằng một liều thuốc quyền lực, máu tham vọng của Nhu nổi lên. Nhu trở thành vật cản mũi Cẩn, không cho Cẩn có điều kiện lấn lướt tên tuổi mình.
Cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đội bóng Lợn Hoang đã tiết lộ thêm nhiều điều quanh sự mắc kẹt của các em và chiến dịch giải cứu 13 thành viên sau đó.
Giai thoại về người vợ của Gia Cát Lượng là Hoàng Nguyệt Anh còn nhiều bí ẩn và kì lạ như tài trí của bà hay nhan sắc thật sự...
Ông Vũ Đức Đam đã trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất trong Chính phủ. Trước đó, các vị trí công tác mà ông đảm nhiệm đều ở độ tuổi được coi là trẻ. Chân dung của tân Phó Thủ tướng có phần ít nói về mình là đề tài được quan tâm.
Hắn đã bơm thuốc mê vào tim trẻ em, gây bệnh thương hàn cho tù nhân, tiêm axit cho ăn mòn ống dẫn trứng của phụ nữ, mổ lấy tim ở người đang sống, chặt nhỏ trẻ sơ sinh... Sau những thí nghiệm đó, Mengele nở nụ cười thỏa mãn.
Anh chị mất con, các con anh đứa thì mất em, đứa mất chị, thằng cu Đ, từ ngày chị mất, nó cứ khóc ra rả đòi chị đau xót không biết khi nào mới nguôi. “Nghĩ mà chua xót lắm chú ạ..."
Cùng thời với Hắc Công tử và Bạch Công tử, còn có một công tử ở đất Vĩnh Long con nhà danh gia thế phiệt giàu có không thua kém hai vị công tử Bạc Liêu, Mỹ Tho.
Một cựu binh trong chế độ cũ nói: Nếu so sánh với nhà lao Chín Hầm thì “chuồng cọp” ở Côn Đảo, khám Chí Hòa, trại giam Thừa Phủhellip; hãy còn là thiên đường.