10 năm trời nuôi con tu hú, tôi vừa đau đớn vừa hận vợ
Chuyện của gia đình tôi hơi éo le, mong mọi người hãy lắng nghe và cho tôi lời khuyên, giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
Chuyện của gia đình tôi hơi éo le, mong mọi người hãy lắng nghe và cho tôi lời khuyên, giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
Tôi những tưởng anh đã nguôi ngoai quá khứ, nhưng hóa ra không phải. Con trai tôi chính là thứ nhắc nhớ rõ nhất lỗi lầm của tôi.
Chỉ vì “tình một đêm”, 5 năm trời anh Trí nuôi con tu hú vì đứa con vợ sinh ra không phải con mình.
Dù đã trôi vào quá khứ gần chục năm nay, nhưng hễ nhắc lại vụ án nhiều người nghe đã cười ra nước mắt. Một vụ án bi hài mà hiếm hoi lắm trong ngành tố tụng của nước ta mới gặp phải.
5 năm nuôi con tu hú, tôi mới thấm thía nỗi nhục nhã và ân hận tột cùng vì quyết định sai lầm của mình.
Bao năm vợ chồng, chồng tôi tuyệt nhiên không hề biết đứa con trai anh cưng hơn trứng mỏng trong suốt 10 năm qua lại là đứa con anh nuôi “tu hú” cho nhân tình của tôi.
Đến tận bây giờ, khi thằng bé đã được 5 tuổi, trong tôi vẫn đau đáu mối hoài nghi rằng nó không phải là con đẻ của tôi.