Vì sao cúc áo sơ mi nam luôn nằm ngược bên so với cúc áo sơ mi nữ?
Dù mặc áo sơ mi thường xuyên nhưng chưa chắc bạn đã để ý đến sự khác biệt về hàng cúc trên áo sơ mi nam và áo sơ mi nữ.
Dù mặc áo sơ mi thường xuyên nhưng chưa chắc bạn đã để ý đến sự khác biệt về hàng cúc trên áo sơ mi nam và áo sơ mi nữ.
Hóa ra là đều có "quy tắc chung" cả nên áo sơ mi của nam giới và nữ giới mới có sự khác biệt như vậy.
Ai rồi cũng khác, đến Kỳ Duyên chuyên bung hết cúc áo sơmi nay lại kín đáo đến lạ. Kỳ Duyên làm nhiều người không khỏi "đứng hình" trước màn lên đồ lạ quá nhìn không ra.
Thời trang phang thời tiết: Kỳ Duyên diện áo mỏng tang giữa trời 14 độ, lấp ló vòng 1 "khủng" khi dự show thời trang bên trời Tây.
Sau Hang Múa, đồi dứa Đồng Giao, Tuyệt tình cốc... thì thêm một địa điểm check-in cực ảo vừa được cư dân mạng truyền tay nhau ở Ninh Bình. Đó là đầm sen rộng tới 1ha vẫn nở rộ dù trời đã sang Thu.
Hai con người tôi tin tưởng nhất, yêu thương nhất, coi như là mạng sống của mình lại làm cái trò không ra gì đó ngay trong nhà tôi.
Cũng kể từ lần đó, chồng chẳng bao giờ động vào người tôi cho dù tôi đã dùng đủ mọi cách "quyến rũ" anh.
Có bao giờ bạn để ý rằng cúc áo sơmi nam nằm bên phải, trong khi cúc áo nữ nằm bên trái. Thực tế này cũng có nguồn gốc lịch sử riêng của nó.
Việc hạn chế những hoạt động mạnh khi mặc trang phục ôm sát cũng là một mẹo nhỏ để hạn chế sự cố.
Ai rồi cũng khác, đến Kỳ Duyên chuyên bung hết cúc áo sơmi nay lại kín đáo đến lạ. Kỳ Duyên làm nhiều người không khỏi "đứng hình" trước màn lên đồ lạ quá nhìn không ra.
Thời trang phang thời tiết: Kỳ Duyên diện áo mỏng tang giữa trời 14 độ, lấp ló vòng 1 "khủng" khi dự show thời trang bên trời Tây.
Bệnh viện nhân dân thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tiếp nhận một trường hợp, cậu bé 2 tuổi, Tiểu Danh đã nhét pin cúc áo vào mũi.
Hai con người tôi tin tưởng nhất, yêu thương nhất, coi như là mạng sống của mình lại làm cái trò không ra gì đó ngay trong nhà tôi.
Tôi đứng bên ngoài lắng nghe toàn bộ câu chuyện của chồng, bủn rủn chân tay, rồi khi đẩy cửa bước vào, tôi chết sững...