Vì sao hầu hết các nữ hướng dẫn viên du lịch đều độc thân? Tài xế tiết lộ điều bí mật
Nữ hướng dẫn viên du lịch lựa chọn cuộc sống độc thân vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
Nữ hướng dẫn viên du lịch lựa chọn cuộc sống độc thân vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
Đây là ngành nghề cực kỳ hot với nhu cầu nhân sự vô cùng lớn. Ngành hướng dẫn viên du lịch mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội trong tương lai.
Sáng 12/3, Bộ Y tế xác nhận trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam là một hướng dẫn viên du lịch có liên quan đến du khách Anh trên chuyến bay VN0054.
Bệnh nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch 40 tuổi từng đưa đoàn khách đến Vũ Hán. Sau 14 ngày xuất viện, cô được xác định tái nhiễm Covid-19.
“Thấy 3 du khách bị cuốn trôi xuống thác, tôi không dám xuống vì nếu xuống cũng sẽ bị nước cuốn trôi vào vách đá thẳng đứng”.
Chỉ vì du khách không chịu bỏ ra nhiều tiền để mua quà lưu niệm mà hướng dẫn viên du lịch đã chửi mắng thậm tệ và còn dọa không đưa đoàn về.
Lợi dụng sự cả tin của nữ du khách Nhật, một người đàn ông giả làm hướng dẫn viên rồi dẫn nạn nhân vào chỗ vắng để thực hiện hành vi đồi bại khiến triệu người phẫn nộ.
Theo kinh nghiệm làm hướng dẫn viên của mình, gõ cửa nhận phòng là để thông báo cho một sự hiện diện nào đó trong phòng.
Hai trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Lào được xác định là một hướng dẫn viên và một nhân viên nhân viên khách sạn.
Trong tối 11/3, bản tin thời sự lúc 19 giờ của Đài truyền hình Việt Nam có đưa thông tin về ca nhiễm thứ 39 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
Mới đây, hướng dẫn viên bơi lội ở Iceland đã gây ra tranh cãi khắp thế giới khi khẳng định có thể dạy trẻ đứng lúc các bé mới 3,5 tháng tuổi.
Gene Parker, một hướng dẫn viên đến từ bang Floria (Mỹ), đã ghi lại cảnh hai con lợn biển song sinh bơi cạnh mẹ ở công viên quốc gia Homosassa Springs.
Đoàn leo núi 9 người cho biết, họ đã rời Nepal trở về Hy Lạp một ngày trước khi thảm họa động đất xảy ra ở Nepal vì bị hướng dẫn viên du lịch lừa tiền.
“Ngoài việc làm hướng dẫn viên cho du khách đến tham quan khu di tích Công tử Bạc Liêu, tôi còn bán cuốn sách viết về cha mình mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn...".