Pha Lê tiết lộ quá khứ từng “khát con” đến nỗi chi gần 1 tỷ sang Thái Lan làm phôi thai
Trước khi kết hôn với ông xã doanh nhân, Pha Lê từng nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân và muốn có con lai.
Trước khi kết hôn với ông xã doanh nhân, Pha Lê từng nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân và muốn có con lai.
Con cái là lộc của trời, đẻ được là phúc tổ 7 đời chứ chẳng phải đùa. Đừng để đến lúc không đẻ được, khát con gái cũng chẳng được đâu.
Khát con, người phụ này đã nói dối mình mang thai. Sau đó tấn công và mổ bụng một thai phụ để cướp thai nhi mới 8 tháng tuổi.
Cuộc sống của chị giờ đây như địa ngục vì không sinh cho chồng một thằng “chống gậy”. Khốn nạn hơn, gã chồng tệ bạc lại bắt chị đi hỏi cưới vợ hai cho mình.
Trước khi kết hôn với ông xã doanh nhân, Pha Lê từng nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân và muốn có con lai.
Nỗi lòng khao khát đứa con của một người mẹ hiếm muộn không phải ai cũng có thể thấu hiểu. Họ phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, xã hội...
Dù chưa ly hôn với vợ cả, nhưng Trọng kiên quyết phải cưới bằng được vợ hai để sớm sinh con trai nối dõi tông đường.
Chồng tôi cho rằng tôi dàn dựng chuyện này để hạ bệ chồng trước mặt con. Anh đánh tôi không thương tiếc mặc dù tôi vẫn mang trong bụng đứa con của anh chưa kịp chào đời.