Quả báo đau đớn cho kẻ rũ bỏ người vợ bên cạnh lúc hàn vi để đi theo cô bồ quyến rũ
Đời có nhân quả và tôi thấy đúng khi tận mắt chứng kiến quả báo đau đớn của người chồng phụ bạc bỏ vợ theo nhân tình khi giàu sang.
Đời có nhân quả và tôi thấy đúng khi tận mắt chứng kiến quả báo đau đớn của người chồng phụ bạc bỏ vợ theo nhân tình khi giàu sang.
Tôi biết mình là người đàn ông tồi. Tôi làm khổ 2 người phụ nữ tốt với tôi. Một người tôi yêu thương nhiều nhất, còn một người tôi kính trọng và hàm ơn.
Giờ đây, ở trong trại giam, sau những giờ phút khắc khoải đợi chồng trong tuyệt vọng, tôi bắt đầu hận mình, hận đời, hận người chồng phụ bạc và hận luôn cái nỗi bất hạnh của một người đàn bà nuôi con trong tù.
Khi biết vợ bị ung thư vú di căn, người chồng đã phũ phàng "dứt áo ra đi", bỏ lại 2 con thơ, 1 mẹ già và người vợ bệnh tật.
Giờ đây tôi phải làm sao, tôi câm lặng, tha thứ, chấp nhận chung chồng cho con có cha, hay tôi ly hôn với người chồng phụ bạc.
Vì muốn chuộc lại người chồng phụ bạc đang say tình với người đàn bà khác, Chú liều mình làm theo lời tình địch, đi lừa ba cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc.