Vì sao khẩu nghiệp sẽ khiến một người phúc báo sâu dày trở nên bạc mệnh?
Những người ăn nói khẩu nghiệp thì phúc báo sớm đã từ cái miệng mà chạy đi hết. Cái miệng ti tiện bao nhiêu thì mệnh càng bần tiện bấy nhiêu.
Những người ăn nói khẩu nghiệp thì phúc báo sớm đã từ cái miệng mà chạy đi hết. Cái miệng ti tiện bao nhiêu thì mệnh càng bần tiện bấy nhiêu.
Cái miệng làm khổ cái thân là vì thế, phụ nữ hãy biết tu cái miệng của mình, chỉ nên nói những điều đúng, làm những việc không trái với lương tâm của mình.
Mệnh tốt hay xấu một phần bắt nguồn từ cái miệng. Miệng có thể tích phúc tăng phú quý, cũng có thể làm tổn hao phúc báo, dẫu phúc khí lớn hơn nữa cũng sẽ vì thế mà mất đi.
Khẩu nghiệp ác là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà chúng ta tạo ra. Ai cũng biết rằng vết thương trên thân thể dễ lành hơn vết thương gây ra do lời nói.
Mặc dù đã có những lời cảnh báo trước đó những những con giáp này vẫn bỏ ngoài tai và gặp không ít rắc rối từ cái "miệng" của mình.
Từ cái miệng mà ta có thể biết tâm ý và đánh giá được người khác, để có cách ứng xử thích nghi.
Sống trên đời, "tu cái miệng" là điều đặc biệt quan trọng, nhất là phụ nữ. Có những điều nói ra tùy tiện có thể ảnh hưởng xấu tới phúc đức cả đời.
Cuộc đời này trước hết phải tu cái miệng, dù mọi chuyện có xấu thế nào cũng phải biết tu cái miệng để phúc lành kéo đến.
Đức phật luôn dạy con người rằng phải tu cái miệng trước khi nói, bởi vì khẩu nghiệp chính là nghiệp nặng nhất trong các loại nghiệp. Muốn không mất hết phúc đức, bạn nhất định phải tự nhủ bản thân không nói 4 điều này
Biết bao chuyện thị phi trên đời phần nhiều đều từ cái miệng.
Khẩu nghiệp ác là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà chúng ta tạo ra. Ai cũng biết rằng vết thương trên thân thể dễ lành hơn vết thương gây ra do lời nói.
Đức Phật dạy, Ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói (vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu).
Cổ nhân ta có dạy: “Bệnh tùng khẩu nhập, hoạ tùng khẩu xuất” nghĩa là: bệnh từ cái miệng, họa cũng từ cái miệng.
Người xưa nói tu cái miệng là tu nửa đời người, đừng nói lời ác mà tổn hại lẫn nhau.