Đêm đầu tiên với bạn trai, tôi cay đắng chỉ vì mình... còn trinh
Ngược đời, nhiều cô gái không còn trinh thì bị người yêu ruồng rẫy, khinh rẻ. Nhưng khi biết tôi còn trinh thì người yêu tôi lại dè bỉu, thậm chí còn nghi ngờ tôi đi... vá màng trinh.
Ngược đời, nhiều cô gái không còn trinh thì bị người yêu ruồng rẫy, khinh rẻ. Nhưng khi biết tôi còn trinh thì người yêu tôi lại dè bỉu, thậm chí còn nghi ngờ tôi đi... vá màng trinh.
Hàng trăm cô gái từng làm nô lệ tình dục cho phiến quân IS được các bác sĩ vá màng trinh cho sau khi được thả tự do, mặc dù đây là việc làm phạm pháp.
Tôi chết lặng khi đọc cuốn sổ bệnh án vá màng trinh mà vợ mình thực hiện trước ngày cưới tại một phòng khám.
Mẹ tôi thường nói, con gái có thì, tiền có nhiều mà về quê không lấy được chồng thì cũng chẳng làm được gì cho đời cả. Con gái thì phải có chỗ dựa là chồng và các con.
"Xin lỗi em, nhân viên của chị ở đây nó vá màng trinh lần thứ 3 rồi, để... lương tâm em không cắn rứt".
Theo tôi, “vá màng trinh” là một dịch vụ khá nhạy cảm vì từ lâu, trong quan niệm của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, trinh tiết gắn liền với khía cạnh đạo đức của người phụ nữ.
Trước ngày lên xe hoa, nhiều phụ nữ có tiền đã sang Thái Lan để vá màng trinh. Với niềm tin “hàng Thái tốt hơn hàng Việt”, lời đồn thổi đưa chân các chị em ngày càng rầm rộ.
Một thiếu nữ may mắn thoát khỏi hang ổ của IS cho biết, cô đã vô cùng hoảng sợ khi bị ép vá màng trinh 20 lần để kết hôn với các “vị hôn phu”.
Nâng mũi, gọt cằm, hút mỡ bụng, vá màng trinh... đã giúp Trần Di Mạn "lột xác".
Tôi thực sự sốc nặng khi nghe được những lời thú nhận từ chính miệng vợ mình. Em đã chủ động đi vá lại màng trinh trước khi đến với tôi.
5 năm lao động xứ người đúng là rất khó để giữ mình. Tôi đã trải qua 4 người đàn ông. Và những người bạn gái khác của tôi cũng có nhiều cuộc tình. Lúc đó, mấy người bạn cùng ký túc thường đưa đẩy, sau này về quê lấy chồng chắc đứa nào cũng phải đi... tân trang hết.
Vì muốn có chồng nên số lượng phụ nữ đến vá màng trinh trước tết đã tăng lên gấp 3 lần một bệnh viện ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết.
Thước đo về nhân phẩm của những cô gái phụ thuộc vào lối sống, các mối quan hệ, đạo đức chứ không phải là một lớp màng nằm ở “vùng kín”.