Cảnh tang thương bên quan tài người phụ nữ đang mang thai 3 tháng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bên cạnh quan tài của Bảo, người thân của em ngất lịm.

Từ ngày vợ chết oan, anh Du không giữ được bình tĩnh. Lúc khóc ngất bên quan tài của vợ; lúc anh dọc một số khu rừng để tìm Sơn rồi quay lại ngồi khóc bên quan tài của vợ.

Chiều tối 4/8, người dân Phú Quốc vỡ òa trong niềm vui. Từ quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, thông tin Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 30 tuổi, thị trấn Dương Đông) bị bắt giữ xóa nỗi oan của người dân.

Một cán bộ trực tiếp điều tra cho biết, Sơn còn tại ngoại một ngày bao nỗi lo chồng chất lực lượng công an bởi y có mang theo súng và người đang mang căn bệnh HIV.

dam-ma-phunutoday-vn
Di ảnh của chị Mai.

“Khả năng đến đường cùng, Sơn khống chế người dân nên chúng tôi lường trước sự việc có thể xảy ra. Công tác bắt giữ Sơn đặt đầu tiên. Ba ngày qua, lực lượng công an không ngơi nghỉ” - cán bộ này cho biết.

Theo thông tin mới nhận được thì gần 20h30 ngày 4/8, các bác sĩ khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc (Kiên Giang) làm thủ tục đưa Tuấn Em (tên thật là Đỗ Thanh Sơn, 32 tuổi) vào phòng phẫu thuật. Nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc có đầu đạn găm vào phổi, phải mổ để gắp ra. Nằm gần thanh niên xăm trổ đầy người là cô gái 19 tuổi, được cho là bạn gái của Tuấn Em. Cô nhập viện trong tình trạng khá tỉnh táo, có hai vết bắn vào tay. "Cả hai đang chờ phẫu thuật. Tuấn Em đã được gây mê, còn cô gái lúc nhập viện vẫn nói chuyện tốt. Những người làm nhiệm vụ bị dính máu của Tuấn Em đang được theo dõi và uống thuốc chống phơi nhiễm HIV", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Bên ngoài Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc, hàng trăm người hiếu kỳ vẫn tụ tập, bàn tán về nghi can giết người đang được cấp cứu. Đường 30/4 của thị trấn Dương Đông đã thông thoáng hơn sau khi cảnh sát giải tỏa ùn tắc giao thông trước cổng bệnh viện, kéo dài từ lúc 16h. "Nhà chức trách đã đóng cửa bệnh viện, không cho người lạ vào để phòng ngừa những kẻ manh động lao vào giải vây cho Tuấn Em. Cán bộ y tế và thân nhân người bệnh hạn chế ra vào, mọi vấn đề đang được kiểm soát chặt chẽ", một cán bộ y tế cho biết.

Trưa 4/8, trinh sát báo về thông tin người dân phát hiện thanh niên tóc dài, xăm trổ, dáng cao rất giống Tuấn Em. Bằng nghiệp vụ, cán bộ điều tra xác định đó là nghi can giết người nên lực lượng vây bắt bí mật tăng cường về hướng thị trấn An Thới rồi siết chặt vòng vây. Trong căn nhà hoang giữa rừng tràm gần bãi Sao và khu di tích nhà tù Phú Quốc, Tuấn Em với nhân tình đã đối mặt cảnh sát cải trang.

Biết tên này có súng và manh động vì nhiễm HIV, lực lượng vây bắt được trang bị dụng cụ bảo hộ, áo giáp chống đạn... Sau khi cảnh sát phát loa thuyết phục nghi can đầu hàng, Tuấn Em bất ngờ rút súng bắn 2 phát về hướng người tình. Rất may, đầu đạn chỉ xuyên vào tay cô gái. Biết khó thoát, Tuấn Em chĩa súng vào người mình và siết cò. Tiếng nổ thứ ba vang lên, thanh niên này ngã xuống và được lực lượng làm nhiệm vụ đặt vào chăn khiêng vào bệnh viện. "Sau khi nghe 3 tiếng nổ, tôi thấy một người làm nhiệm vụ đội mũ bảo hiểm từ trong rừng tràm chạy ra, trên tay cầm khẩu súng ngắn. Ngoài Tuấn Em với cô gái đi cùng, tôi không thấy có người nào bị thương", một nhân chứng nói.

Căn nhà của chị Thái Thị Thanh Mai (31 tuổi, khu phố 4, thị trấn Dương Đông), trong nhà vẫn còn nghi ngút mùi trầm hương, anh Nguyễn Văn Du, chồng chị Mai đau đớn.

dam-ma-phunutoday-vn
Nghi can Đỗ Thanh Sơn. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Từ ngày vợ chết oan, anh Du không giữ được bình tĩnh. Lúc khóc ngất bên quan tài của vợ; lúc anh đi dọc một số khu rừng để tìm Sơn rồi quay lại ngồi khóc bên quan tài. Anh Du nói: “Vợ tôi đang mang thai 3 tháng. Tôi đếm từng ngày chờ thấy mặt con tôi nhưng không ngờ”. Chị và anh Du vừa lập gia đình chưa được một năm.

Đầu tháng 7, anh Du mừng vui nhận được tin chị mang thai. Đối với bạn bè cùng trang lứa, chị Mai được xem là người thành đạt. Chị vừa xây 4 căn nhà trọ, anh Du xây dựng khách sạn 4 tầng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Du nói trong nước mắt: “Thấy vợ mang thai, ăn uống khó khăn, tôi tổ chức sinh nhật cho vợ. Nào ngờ, đêm sinh nhật cũng ngày giỗ của vợ con tôi”.

Người thân em Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi, khu phố 7, thị trấn Dương Đông) cũng đau khổ không kém. Bên cạnh quan tài của Bảo, người thân của em ngất lịm.

Vừa nhận được kết quả tốt nghiệp phổ thông trung học, Bảo vui mừng khôn xiết. Bao dự định đã nhem nhóm trong em. Hôm xảy ra vụ truy sát với Sơn, em tổ chức liên hoan với một số người bạn chuẩn bị nộp hồ sơ xét tuyển thi đại học nhưng đó chỉ là niềm vui cuối cùng.

Điều chưa biết về miếng giẻ dính máu trong thảm sát ở Bình Phước
Điều chưa biết về miếng giẻ dính máu trong thảm sát ở Bình Phước
(Xã hội) - (Phunutoday) - Tình tiết chưa từng được tiết lộ trước đó là miếng giẻ nghi can Dương dùng để lau máu rồi vứt lại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước.
Theo:  khoevadep.com.vn