Đời người càng thích đến 3 nơi này thì phú quý càng giảm, có khi mất hết chẳng còn gì
3 nơi kẻ dại thường xuyên lui tới, người khôn ai rủ cũng không đi.
3 nơi kẻ dại thường xuyên lui tới, người khôn ai rủ cũng không đi.
3 nơi không nên đến kẻo đang có phúc lại mất hết, đó là những nơi nào?
Đầu năm mới là khoảng thời gian mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình, đi chơi, gặp gỡ những người đã lâu không gặp. Nhưng đến 3 nơi này lại là không tốt.
Đi đến những nơi này đa phần dễ khiến con người ta tha hóa về nhân cách, ham mê hưởng thụ, chẳng chí thú làm ăn. Vì vậy, các cụ khuyên mọi người không nên đi đến 3 nơi này.
Về già muốn sống yên ổn thì có 3 nơi đừng nên lui tới. 3 nơi đó là đâu?
Con người thời nay ai cũng thích xã giao, muốn hôm nay tham gia buổi tiệc này, ngày mai tham gia buổi tiệc khác. Mục đích là có thể kết giao nhiều người. Nhưng cái gọi là kết giao có thực sự đến từ những bữa tiệc và quán rượu?
Đến tuổi nghỉ hưu, muốn sống an nhàn hạnh phúc thì hãy nhắc nhở bản thân đừng bước chân đến 3 nơi này.
Người xưa cảnh báo, con người không nên đến 3 nơi này, càng đến nhiều, họ càng rước thêm tai họa.