Tội ác man rợ của Lã Hậu thời Hán
Lã Hậu – người đàn bà đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa được phong làm Hoàng hậu, rồi đến Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu. Bất kỳ một vị trí nào, bà ta cũng gây ra nhiều tội ác man rợ.
Lã Hậu – người đàn bà đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa được phong làm Hoàng hậu, rồi đến Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu. Bất kỳ một vị trí nào, bà ta cũng gây ra nhiều tội ác man rợ.
Nổi cơn cuồng ghen, một người đàn ông suýt thiêu chết vợ con cùng người thân khiến dư luận lên tiếng bất bình, phẫn nộ trước hành động vô tâm của hung thủ.
Nổi giận vì con riêng của chồng không chịu học, bà mẹ kế ác man đã túm tóc bé gái 10 tuổi đập liên tiếp vào tường dẫn đến nạn nhân tử vong.
Ngày 23/1, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Hoàng (35 tuổi, ở phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) tội "Giết người".
Trong cơn bĩ cực, người chồng ác man đã ra tay gi.ết ch.ết vợ, con rồi t.ự t.ử khiến người thân đau đớn tột cùng.
Dù bị người yêu chém hơn 30 nhát dao hiểm nhưng thiếu nữ vẫn khóc ngất xin tòa phúc thẩm xem xét, giảm án cho kẻ ác man.
Ấm ức vì người yêu vào ngủ trong khách sạn với đôi nam nữ, nam thanh niên đã gọi các “chiến hữu” đi hỏi tội kẻ nghi là tình địch.
Những nghi ngờ cơ phó chuyến bay 4U 9525 cố ý lái máy bay đâm vào núi càng thêm có cơ sở khi bản phân tích chi tiết hai hộp đen được công bố.
Ngày 7/2, công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Khải (43 tuổi, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Ngày 26/1, công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cần (19 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Trong cơn cuồng ghen, người chồng ác man ra tay cắt cổ vợ khi đang nằm ngủ rồi đến cơ quan công an đầu thú.
Thấy con trai bị đuổi đánh, mẹ của nam thanh niên ra khuyên can thì bị kẻ ác man đe dọa rồi dùng dao xông vào đâm tử vong.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn, người chồng ác man đã ra tay gi.ết ch.ết người vợ trẻ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được hung tin, người phụ nữ lam lũ như ngã quỵ, đau đớn tột cùng trước sự ra đi quá đột ngột của chồng bởi bàn tay của kẻ ác man.