Cổ nhân nói: “Một bát cơm có thể biết được sự tu dưỡng của một người có phúc hay không" có nghĩ là gì?

( PHUNUTODAY ) - Việc tu dưỡng của một người sẽ được thể hiện trong từng việc nhỏ nhất, điều đó cũng thể hiện cảnh giới của người đó. Một người có tu dưỡng nhất định sẽ thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Để trở thành một người có tu dưỡng, chúng ta cần có một quá trình rèn luyện và bồi dưỡng sâu sắc.

Thứ nhất: Lễ nghi bữa ăn

Thái độ của một người đàn ông đối với người phục vụ trước khi kết hôn chính là thái độ của anh ta đối với vợ của mình sau khi kết hôn.

Mặc dù câu nói này có phần cực đoan, nhưng bất kể là trong bữa ăn thương vụ hay bữa ăn cá nhân, cách bạn đối đãi với những người phục vụ không chỉ phản ánh lễ mạo và giáo dưỡng mà còn phản ánh chỉ số thông minh cảm xúc, EQ.

Một chuyên gia tâm lý từng viết trong một bài báo rằng, một mực trách mắng và dọa dẫm người phục vụ có thể khiến việc phục vụ chậm hơn.

Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường sẽ nói thế này: “Cô gái, nhìn em thật xinh đẹp, lại nhanh nhẹn nữa, nhất định đồ ăn của chúng tôi sẽ được mang đến nhanh hơn phải không? Cảm ơn nhiều!”

Sự khích lệ và khen ngợi đối với bất kỳ ai cũng đều hữu hiệu. Điều bạn đã thể hiện với người khác chính là khả năng giải quyết vấn đề một cách dễ dàng.

Việc tu dưỡng của một người sẽ được thể hiện trong từng việc nhỏ nhất, nhất là việc ăn. (Ảnh minh họa)

Thứ hai: Suy xét cảm thụ của người khác

Chọn nhà hàng mà mọi người đều thấy thuận tiện, xem xét món ăn mình gọi có phù hợp với khẩu vị của mọi người hay không, sắp xếp chỗ ngồi ăn cho thật thoải mái… Một giáo viên dạy lễ nghi kể rằng, mẹ cô từng dạy cô phải tinh tế khi mời khách đến nhà ăn cơm.

Trong bữa ăn, cần ăn với tốc độ phù hợp với khách, không nên đặt đũa xuống cho đến khi khách ăn xong, vì một khi chủ nhà dừng đũa, khách sẽ ngại khi tiếp tục ăn. Sự quan tâm và chu đáo của chủ nhà đã được ẩn chứa trong từng chi tiết.

Thứ ba: Lễ nghi không có nghĩa là tuyệt đối tuân theo quy củ

Theo quy củ thì phải dùng dao nĩa, theo quy củ thì phải uống ly rượu vang, theo quy củ thì phải gắp thức ăn cho khách… Quy củ thường là thủ phạm phá hỏng bầu không khí của bữa ăn!

Ca sĩ nổi tiếng người Nhật Bản Fujiwara Yoshie mời người khác đi ăn đồ Tây, khi đối phương lẩm bẩm: “Dùng dao và nĩa thật kỳ quặc và bất tiện…” Fujiwara, người luôn dùng dao và nĩa, ngay lập tức đưa đũa cho đối phương và nói: “Thật ra tôi cũng thích dùng đũa”.

Ông Fujiwara cho rằng: Cái gọi là lễ nghi không có nghĩa là tuyệt đối tuân theo quy củ, làm như vậy là xuẩn ngốc! Chỉ cần làm cho đối phương cảm thấy thoải mái thì đó là lễ nghi và phép xã giao tốt nhất!

Thứ tư: Nhắc nhở nhỏ khi dùng bữa

  • Không liếm đũa, không cầm đũa bới tìm thức ăn trên bàn; không gạt bỏ để lựa chọn rau; không vượt qua người khác để gắp thức ăn; không cắm đũa vào đồ ăn.
  • Nấc cụt trong bữa ăn là điều rất bất lịch sự, nếu không thể kiềm chế cơn nấc, bạn có thể uống nước để giảm bớt triệu chứng.
  • Khi muốn hắt hơi, bạn cần lập tức che miệng bằng khăn ăn và quay mặt đi chỗ khác.
  • Bạn có thể kiến nghị người khác nếm thử món ăn nhưng không được tự ý dùng đũa của mình gắp thức ăn cho người khác.
  • Trong bữa ăn, nếu bạn cần dọn bát đĩa đã dùng xong thì phải xin phép trước.
  • Nếu có xương và cặn thức ăn thừa, cần gắp vào khăn giấy mà không để trực tiếp xuống bàn.

Việc tu dưỡng của một người sẽ được thể hiện trong từng việc nhỏ nhất, điều đó cũng thể hiện cảnh giới của người đó. Một người có tu dưỡng nhất định sẽ thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tác giả: Mỹ Dạ