Nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ

( PHUNUTODAY ) - Nghệ sỹ kèn nổi tiếng Trần Mạnh Tuấn vừa trải qua một cơn đột quỵ nặng, được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Kiều Đàm Linh - vợ nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - cho biết ông bị vỡ mạch máu não ngày 17-8 và hiện đang điều trị tại Bệnh Quân y viện 175. Hiện ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vì từng mổ thận và có nhiều bệnh nên nên vẫn đang được theo dõi sát sao. 

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị đau đầu rất nặng vì vỡ mạch máu não tại nhà riêng ở TP.HCM, vợ ông phát hiện kịp thời và sớm liên hệ với phía bác sĩ để đưa ra chẩn đoán, rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Cách đây 3 tuần, nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn đã đến khu điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 để biểu diễn một số bài như Quê hương, Về quê, Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em… 

Trần Mạnh Tuấn cho biết: “Tôi rất may mắn khi có dịp được đi lưu diễn tại khoảng 60 quốc gia trên khắp thế giới, có những nơi hơn 30.000- 40.000 khán giả. Sân khấu tại bệnh viện dã chiến đem lại cho tôi một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Không phải chỉ vì những khán giả đặc biệt, mà còn là một khung cảnh những tưởng chỉ có trong phim ảnh và trước kia chúng ta không bao giờ mường tượng ra. Tôi hy vọng đã mang lại cho mọi người những giây phút nhẹ nhõm và thanh thản hơn”.

Sinh năm 1970, Trần Mạnh Tuấn lớn lên trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Có cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Anh là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử 5 lần tại giải Cống hiến.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trải qua nhiều biến cố bệnh tật với 5 lần phẫu thuật, sống với 1 con mắt và 1 quả thận suốt nhiều năm. Anh từng tâm sự, cả đời làm bạn với thuốc, đi bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

"Tôi vẫn 'sống chung với lũ' bao năm qua, sáng ngủ dậy một nắm thuốc và tối trước khi đi ngủ lại tiếp tục một nắm thuốc. Thực tế những người như tôi đã xác định dù sức khỏe có tốt đến mấy thì cả cuộc đời cũng đều phải làm bạn với thuốc. Bản thân tôi lại bị hỏng cả 2 quả thận, phải ghép 1 quả  nên sức khỏe lúc nào cũng trong tình trạng lên xuống bất thường, rất mong manh, dễ bị bệnh vặt. Tần suất lui tới tại bệnh viện của tôi nhiều đến độ có người bạn thân thường trêu bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai của Trần Mạnh Tuấn", anh từng chia sẻ.