Nữ sinh 19 tuổi mặc quần ngắn bị 3 kẻ biến thái rạch đùi và sàm sỡ trong đêm

( PHUNUTODAY ) - Trong khi đang chạy xe máy trên đường, nữ sinh 19 tuổi bị 3 thanh niên chạy theo áp sát, một người sử dụng hung khí rạch nhiều nhát vào phần đùi và tay cô gái.

Được biết, nữ sinh tên là Gia Hân (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), chia sẻ cơ thể còn rất đau nhức khi bị nhóm thanh niên sử dụng vật nhọn rạch nhiều nhát vào tối 10/2.

Nạn nhân kể khoảng hơn 20h ngày 10/2, cô chạy xe máy mang đồ qua nhà người bạn trên địa bàn quận Bình Thạnh. Khi chạy trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), xuất hiện 3 thanh niên chở nhau trên 1 xe máy cứ bám theo cô.

 Nữ sinh 19 tuổi bị rạch 3 nhát vào đùi, 1 nhát vào tay phải.

“Được một đoạn, 3 thanh niên đột nhiên la rú lên áp sát, một người đưa tay bóp vào mông của tôi, người kia cầm vật nhọn như dao lam rạch tôi 3 nhát vào đùi phải và một nhát vào tay phải”, Hân kể lại.

Nữ sinh 19 tuổi cho biết lúc đó cô rất hoảng loạn, không mở được miệng để kêu cứu, chỉ biết tăng ga cắm đầu chạy. Được một đoạn, thấy một nha khoa đông người, cô gái 19 tuổi tấp xe vào. Nhóm thanh niên thấy nhiều người cũng bỏ chạy. Cô gái vào một tiệm thuốc bên cạnh nhờ nhân viên cầm máu, sát trùng vết thương.

“Bạn em ra đón chở về công an phường chỗ em ở trình báo thì được mấy anh hướng dẫn qua chỗ phường nơi em gặp nạn. Bạn em chở em về nhà xong qua lại bên kia thì người ta nói phải cần có em đến. Em đau quá không đi được, định sáng mai đi thăm khám sẽ qua trình báo để công an sớm tìm ra nhóm biến thái để chị em yên tâm ra đường”, cô gái đau đớn kể.

Sau sự việc, cô gái rất hoảng loạn, 1 phần vì vết thương đau nhức khiến cô không ngủ được, phần vì ám ảnh bởi hành động của những kẻ biến thái.

Qua đó, nữ sinh nhắn nhủ những bạn gái đi ra đường ban đêm không nên mặc quần ngắn. Nếu mặc thì kèm theo áo chống nắng hoặc có người đi cùng để tránh trở thành con mồi của những thanh niên trên.

Trường hợp kẻ biến thái lợi dụng đêm tối vắng người rạch đùi nữ sinh không chỉ xảy ra ở TP.HCM, cách đây không lâu, ở Hà Nội cũng xảy ra vụ việc tương tự.

Theo lời kể của nữ sinh tên P., vào khoảng 17h30 ngày 11/12/2016, trên đường về nhà sau buổi tập nhảy và đi cà phê với bạn, xe đạp điện của nữ sinh này bị hết điện tại đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội).

Lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi lại gần và tỏ ý muốn giúp đỡ.

Khi bị cô gái trẻ từ chối và có ý định rời đi, người đàn ông này liền kéo cô lại và dùng dao rạch vào phần đùi rồi bỏ đi. Nạn nhân sau khi bị kẻ biến thái rạch đùi đã được một số người dân giúp đỡ báo tin cho người nhà.

Tối cùng ngày, cô gái trẻ được người nhà đưa tới bệnh viện kiểm tra và trình báo tại Công an phường Gia Thụy.