Sở thích lạ đời của Từ Hi Thái hậu và góc khuất phía sau sở thích chọn nam nhân để phục vụ

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống đời tư của Từ Hi Thái hậu, đặc biệt là về các sở thích và quan hệ với đàn ông, thường được bao phủ bởi những câu chuyện và đồn đại phức tạp.

Góc khuất phía sau sở thích chọn nam nhân để phục vụ

Từ Hi Thái hậu (1835-1908), một nhân vật quyền lực và nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, đã cai trị Trung Quốc trong suốt nửa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Một số lời đồn cho rằng Từ Hi Thái hậu có sở thích quái đản liên quan đến đàn ông, chẳng hạn như việc thích chọn những người đàn ông trẻ trung, đẹp trai trong cung đình để hầu hạ hoặc giải trí cho mình. Những người đàn ông này đôi khi được cho là phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt và luôn giữ mình sẵn sàng phục vụ bà. Bà cũng được cho là có cách kiểm soát khắt khe đối với những người nam giới xung quanh mình, không chỉ về ngoại hình mà còn về thái độ phục tùng tuyệt đối.

Từ Hi Thái Hậu có vô vàn các tình nhân, trong đó, có 3 người đáng chú ý nhất. Thứ nhất, Từ Hi và người em chồng - Cung Thân vương Dịch Hân bị đồn đoán rất nhiều về mối quan hệ trên mức bình thường giữa họ.

Thứ hai là người tình Đại thần nội vụ Vinh Lộc. Vinh Lộc luôn được Từ Hi tin tưởng và trọng dụng, có thể nói là tay sai đắc lực của Từ Hi. Vì vậy, đối với những thế lực đối lập, Vinh Lộc là cái gai mà nhiều người muốn nhổ bỏ. Ông ta từng nằm trong kế hoạch ám sát mà Đàm Tự Đồng giao cho Viên Thế Khải.

Người thứ 3 là một quý tộc ngoại quốc tên Edmund Backhous. Edmund Backhous là một nhà văn, vì muốn tìm được cảm hứng sáng tác, Edmund Backhous đã đến Trung Quốc và tìm đến cung điện nhà Thanh, rất nhanh sau đó, ông đã có được sự tán thưởng, khen ngợi của Từ Hi thái hậu. Điều làm Từ Hi tán thưởng nhà văn này không chỉ vì tài hoa hiếm có mà còn vì dung mạo vô cùng tuấn tú cũng như tài ăn nói của ông, những lời "ong bay bướm đậu" của vị nhà văn tài hoa đã khiến cho Từ Hi vô cùng thích thú.

Sở thích kỳ lạ của Từ Hi Thái hậu khi ngủ

Từ Hi có một thói quen khi đi ngủ khiến cho các cung nhân thời bấy giờ không khỏi phát hãi. Đó chính là sở thích dùng hương liệu.

Sinh thời, Tây Thái hậu đặc biệt yêu thích các loại hương liệu. Cũng bởi vậy mà trên giường của bà thường được bao phủ bởi không ít các mùi thơm từ tàng hồng hoa, tử lan hương, bạc hà, đinh hương, long tiên hương…

Tuy nhiên điều đáng nói lại nằm ở chỗ, mùi của những loại hương liệu này quả thực quá nồng, khiến cho người bình thường khó mà chịu nổi.

Thế nhưng Từ Hi Thái hậu mỗi khi đi ngủ lại luôn yêu cầu phải có cung nữ túc trực bên giường. Đây là một thói quen thường thấy của giai cấp thống trị thời phong kiến, phần là tránh để người khác tới quấy rầy, phần là có người để tùy lúc tùy thời mà sai bảo.

Hầu hết các cung nữ thời bấy giờ đều không thể chịu được những mùi hương nồng nặc trên giường Thái hậu. Đa số họ sau một đêm hầu hạ, người nào nhẹ thì bị váng đầu, chóng mặt, nặng thì ngất xỉu.

Từ Hi được cho là rất cẩn thận về việc bảo vệ bản thân trong giấc ngủ, đến mức thậm chí không bao giờ ngủ ở cùng một phòng liên tiếp nhiều đêm. Đây là một phần trong chiến lược phòng thủ của bà, nhằm tránh bị ám sát, bởi bà sợ rằng kẻ thù có thể đoán trước vị trí của bà khi ngủ. Vì thế, bà thường xuyên thay đổi nơi ngủ và lựa chọn từ nhiều phòng khác nhau trong cung điện.

Ngoài ra, giường ngủ của Từ Hi cũng được thiết kế hết sức xa hoa và thoải mái. Chăn gối và màn treo được làm từ những loại lụa quý hiếm, và bà thường sử dụng nhiều lớp đệm để đảm bảo sự êm ái tối đa. Nhiều giai thoại còn cho biết, Từ Hi thường yêu cầu đốt các loại hương thơm đặc biệt trong phòng ngủ để giúp bà thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ.

Tác giả: Minh Khuê