Chồng dìm vợ xuống nước rồi kéo lên tát tới tấp trước sự chứng kiến của con nhỏ
Chứng kiến sự việc, cậu con trai chỉ biết đứng cạnh, không dám lại gần và liên tục gào khóc vì sợ hãi.
Chứng kiến sự việc, cậu con trai chỉ biết đứng cạnh, không dám lại gần và liên tục gào khóc vì sợ hãi.
Một người vợ bị chồng bạo hành đến mức biến dạng cả mặt mày chỉ vì ghen tuông.
Sau khi đánh vợ bị thương nặng, người chồng vào trong nhà cố thủ rồi cắt tay tự vẫn nhưng lực lượng chức năng kịp thời đưa đi cấp cứu.
“Dù sao cũng có nơi che mưa, che nắng cho lũ trẻ. Còn hơn cảnh ngủ dưới gầm cầu cách đây 1 năm trước”.
Những trận bạo hành diễn ra như cơm bữa, thậm chí bị chồng cứa cổ phải giả vờ để thoát chết, bị chồng suýt thiêu sống, dùng dao truy sát... là phận đời tủi nhục mà người phụ nữ này đã và đang phải cay đắng trải qua.
Cô vợ tố bị chồng là công chức liên tục đánh đấm "như cục bông", còn người đàn ông bảo vợ tuy làm giáo viên song nhắn tin chửi chồng với ngôn từ không thể nhắc lại bằng lời.
Mới đây, xuất hiện hình ảnh trong đoạn clip người vợ bắt gặp chồng cùng nhân tình đi ra từ nhà nghỉ nên đã lao vào túm tóc giằng co ngay giữa đường. Người chồng ngăn cản, bênh cô bồ nhí không được nên đã ra tay tát vợ khiến nhiều người bức xúc.
Bé Đ cho biết sau khi bố mẹ dùng giày cao gót, chày đập cá đánh bầm mông rồi đuổi em ra ngoài sân đứng suốt đêm sau đó họ ung dung đóng cửa vào nhà ngủ.
Ông bố hành hạ con 10 tuổi bất ngờ chấp nhận án phạt 78 tháng, Phạm Thị Tú Trinh (vợ Nam, 35 tuổi) bị phạt năm năm tù.
Người chồng này nắm quyền kiểm soát trang Facebook của vợ. Anh ta tự đăng ảnh vợ lên và ra sức đấm đá vợ cho mỗi lượt 'like' nhận được.
Một người phụ nữ ở TP. Hồ Chí Minh bị chồng cũ treo ngược lên xà nhà, tưới xăng và gas đòi đốt.
Sau khi bị chém vỡ sọ, người vợ hiện đang hôn mê. Còn người chồng tự sát bất thành, hiện đã khá tỉnh táo.
“T. đã lén trốn thoát khỏi nhà chồng và được một số người Việt sống ở Trung Quốc giúp đỡ bắt xe đò sang biên giới trở về nước”, bà Trang rưng rưng.
Nhìn bóng dáng 2 người ấy quằn quại dính sát nhau Dũng chỉ biết đứng ú ớ chết trân không tin nổi vào mắt mình nữa.
Sau khi bạo hành con của chồng, người mẹ kế chưa một lời hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của con do không có mặt tại địa phương, cũng vì thế mà công an không triệu tập được. Về phần đại diện bị hại mong muốn là rõ sự việc để truy đúng người đúng tội.