20 năm "địa ngục trần gian" của người vợ bị đày ải ở nhà chồng

( PHUNUTODAY ) - Những trận bạo hành diễn ra như cơm bữa, thậm chí bị chồng cứa cổ phải giả vờ để thoát chết, bị chồng suýt thiêu sống, dùng dao truy sát... là phận đời tủi nhục mà người phụ nữ này đã và đang phải cay đắng trải qua.

Giả chết để thoát thân khi chồng cứa cổ

Gần một năm trôi qua kể từ ngày chết "hụt" dưới lưỡi dao oan nghiệt của chồng nhưng mỗi khi nhắc lại quá khứ, khuôn mặt chị Nguyễn Thị Hải (SN 1976, ngụ xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vẫn tỏ ra hoang mang, lo sợ.

chet-hut-4-4-1482142504576

 Giả chết để thoát thân khi chồng cứa cổ.

Với người phụ nữ này, gần 20 năm nên nghĩa vợ chồng là chừng ấy thời gian chị phải sống trong nước mắt vì hàng ngày phải gánh nhận những trận đòn thấu xương thịt của người chồng vũ phu. Dù đã 40 tuổi, có với nhau 3 mặt con nhưng chị Hải luôn bị chồng lôi ra chửi mắng, đánh đập như cơm bữa.

Thái Doãn Hoàn (SN 1972, chồng chị Hải) được biết đến là một người đàn ông hay rượu chè, vũ phu lại ngoa ngôn. Chỉ cần có việc gì buồn phiền, bức xúc một chút là gã về trút giận lên người vợ. Thân thể gầy mòn của chị Hải luôn bầm tím, sưng phù vì sự tàn bạo của người chồng.

Xót xa khi nhiều lần nhìn cảnh chị Hải bị chồng đánh, bà con lối xóm khuyên chị Hải ly hôn để giải thoát cho mình. Thương đàn con, chị không đành, lại cam chịu đến dại khờ, để rồi một ngày phải "chết hụt" dưới bàn tay tàn độc của chồng.

Chị còn nhớ như in ngày phải nín thở giả chết để thoát khỏi lưỡi dao của người chồng bất nhân. Lúc đó khoảng 20h30 ngày 19/12/2015 sau khi đánh vợ chán chê, Hoàn sập luôn cầu dao điện rồi bỏ đi. Thấy chồng đi khuất, chị Hải bế cô con gái út gần 2 tuổi lên giường đi ngủ. Mới nằm được một lúc, chị thấy đau rát phần cổ. Biết mình bị chồng cắt cổ, chị Hải chỉ dám kêu lên một tiếng rồi nằm bất động.

Dù rất đau đớn nhưng khi thấy chồng đưa tay đặt lên mũi mình, chị Hải cố nín một hơi thật dài giả vờ chết để thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của chồng. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Hải may mắn sống sót. Thái Doãn Hoàn sau đó phải gánh nhận mức án 7 năm tù giam cho hành vi "giết người".

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ an tuyên phạt Trần Văn Cường (SN 1987, ngụ phường Vinh Tân, tp Vinh, Nghệ An) mức án chung thân về hành vi "giết người". Điều đáng nói, nạn nhân của Cường không ai khác lại là vợ và người bạn thân của Cường.

Chấp nhận lấy một người từng có tiền án 5 năm tù về tội "cưỡng dâm trẻ em", chị Lê Thị Hòa (SN 1990, vợ Cường) đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua rào cản từ phía người thân, xã hội. Nhưng rồi, Cường lại chứng nào tật nấy, hết lần này đến lượt khác vào tù ra tội. Mới 29 tuổi Cường đã gánh trên vai 5 tiền án, tiền sự. Thời gian ngồi tù của người đàn ông này nhiều hơn thời gian ở nhà với vợ con. Chồng đi tù suốt, một mình chị Hòa vật lộn với cuộc sống để nuôi con thơ, chờ ngày chồng ra tù.

Thế nhưng, lần ra tù lần thứ 5, Cường lại nãy sinh tính ghen tuông mù quáng. Ghen vợ có mối quan hệ bất chính với người bạn thân của mình nên Cường thường xuyên kiếm cớ gây sự, chửi bới, đánh đập vợ. Khuyên can chồng không được, chị Hòa quyết định li thân, khăn gói về nhà mẹ đẻ lánh nạn để giải thoát cho mình. Ly thân rồi Cường cũng không tha, còn cầm dao truy sát vợ và người bạn thân gây nên cái chết oan uổng cho anh Võ Đình Toàn (SN 1988, ngụ cùng địa phương).

Chiều ngày 2/6/2016, khi đang cùng anh Toàn đứng bên đường, chị Hòa đã bị chồng dùng dao chém tới tấp vào đầu. Vì đưa tay đỡ nên chị may mắn sống sót. Riêng anh Toàn bị Cường đâm một nhát chí mạng nên đã tử vong.

Thảm cảnh nhất có lẻ phải nói đến trường hợp của người mẹ trẻ Hồ Thị Xuân (SN 1990, ngụ xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Mới 26 tuổi nhưng Xuân đã có đến 4 mặt con. Đứa này chưa kịp lớn thì đứa kia chào đời. Vì lấy phải người chồng hay cờ bạc lại có thói vũ phu nên chung sống gần chục năm nhưng vợ chồng Xuân luôn lâm cảnh "cơm không lành, canh chẳng ngọt."

Xuân thường bị chồng đánh đập chỉ vì ghen tuông, không có tiền đưa cho chồng cờ bạc. Lấy nhau về, sinh lèo một lúc 3 mặt con gái, Xuân bị chồng đánh vì tội không biết đẻ. Quyết định mang thai lần 4 với hi vọng sinh được cậu con trai để thay đổi tính cách của chồng. Nhưng rồi chưa kịp vui mừng vì sinh được "thằng cu" thì Xuân lại tiếp tục bị chồng đánh thập tử nhất sinh vì ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính bên ngoài. Còn lớn tiếng phủ nhận đứa trẻ không phải con của mình.

Cờ bạc khiến những vật dụng đáng giá trong nhà đều bị chồng mang đi bán sạch. Có lần Xuân bị chồng đánh phải nhập viện cấp cứu, đuổi ra khỏi nhà, gỡ luôn chiếc giường vứt ra ngoài sân, cào ngói trên nhà... chỉ vì chồng hỏi đến tiền nhưng Xuân không có đưa.

Xuân kể, tối 17/11/2015 người chồng nhẫn tâm bê bình ga đặt ngay trên đầu giường, nơi mẹ con Xuân nằm với dọa châm lửa đốt. Đang ngủ, ngửi thấy mùi ga, Xuân choàng tỉnh, ôm con thoát chạy ra ngoài, cầu cứu người dân.

"Nếu như lần đó tôi không thoát chạy ra ngoài chắc bây giờ mộ mẹ con tôi đã xanh cỏ. Tôi không ngờ số phận mình lại bất hạnh như thế này. Giờ một nách 4 đứa con thơ, không nghề nghiệp, không nhà cửa, không tiền bạc nhưng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để nuôi đàn con." Xuân chia sẻ.

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Khi lấy chồng, nào ai biết địa ngục trần gian hay viễn cảnh hạnh phúc sẽ đón đợi mình. Còn nhiều lắm những cảnh đời ngang trái khi gặp phải người chồng máu lạnh, vũ phu, khi đó chẳng ai khác mà chính phụ nữ phải tìm cách bảo vệ bản thân, gia đình, con cái của mình.

20 năm “địa ngục trần gian” của người vợ lấy nhầm "sâu rượu"

Thời gian sống với Dâng, chị H. phải chịu đủ mọi cay cực. Tối ngày lô đề, cờ bạc, nhưng mỗi khi vợ làm gì trái ý, Dâng không ngại ngần chửi bới, đánh đập thậm tệ. Để tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, chị H. đã nộp đơn xin ly hôn.

20-nam-dia-nguc-tran-gian-cua-nguoi-vo-lay-nham-sau-ruou

 Bà của chị H. kẻ lại những tháng ngày nạn nhân phải sống chịu đựng, khổ cực cùng người chồng vũ phu.

Thời gian sống với Dâng, chị H. phải chịu đủ mọi cay cực. Tối ngày lô đề, cờ bạc, nhưng mỗi khi vợ làm gì trái ý, Dâng không ngại ngần chửi bới, đánh đập thậm tệ. Để tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, chị H. đã nộp đơn xin ly hôn. Thế nhưng, ngay cả khi không còn ràng buộc với nhau về pháp lý, chị vẫn không thể thoát khỏi bi kịch từ gã chồng cũ.

Bà của chị H. kẻ lại những tháng ngày nạn nhân phải sống chịu đựng, khổ cực cùng người chồng vũ phu

Chị Đ.T.T.H. (SN 1970) bị sát hại giữa ban ngày, ngay tại trường mầm non đang công tác. Thật xót xa, khi trước ánh mắt chứng kiến của hàng chục người, hung thủ gây ra cái chết của chị, không ai khác chính là Bùi Văn Dâng (SN 1971, trú tại xã Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên). Khó ai ngờ nổi, kẻ đã xuống tay tàn độc kia, một thời lại từng được chị H. trao gửi cuộc đời, thề non hẹn biển.

Những người thân quen với nạn nhân cho biết, chị H. và Dâng chỉ mới chia tay được ba tháng. Ngày ra tòa, chị H. chỉ biết khóc nức nở, cầu xin Dâng hãy buông tha cho cuộc đời mình. Chị không thể chịu đựng hơn nữa cuộc sống địa ngục khi ở bên Dâng.

Những người hàng xóm, khi chúng tôi hỏi chuyện, cũng cho biết: Giai đoạn căng thẳng lên đến đỉnh điểm, chị H. đưa đơn ly hôn nhưng Dâng nhất định không ký. Lý do hắn đưa ra cũng thật lãng xẹt, “ký đơn rồi thì ai sẽ đưa tiền cho tôi uống rượu?”.

Đến tháng 2/2016, chị H. quyết định gửi đơn lên tòa án và được cơ quan chức năng giải quyết cho ly hôn. Sau khi chuyện xong xuôi, chị H. nhận nuôi đứa con chung của hai người. Nhưng theo một số bà con xóm giềng, do không hài lòng với việc phân chia tài sản, nhà cửa, đất đai, Dâng nhiều lần tìm chị H. nói chuyện. Hết tình, hết nghĩa, chị H. nhất quyết lẩn tránh chồng cũ. Sáng 18/5 vừa qua, Dâng tìm đến tận nơi chị H. công tác. Lời qua tiếng lại, hắn đã dùng con dao thủ sẵn trong người sát hại vợ cũ.

Vụ án xảy ra như một cơn ác mộng ập xuống gia đình chị H.. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào, một người thân kể cho chúng tôi biết: Nạn nhân và Dâng kết hôn cách đây gần 20 năm. Thời ấy, chị H. biết Dâng qua giới thiệu của một người họ hàng. Dần dần, được hai bên vun vén, lại bị vẻ ngoài bảnh trai hào nhoáng của Dâng làm choáng ngợp, chị H. đã thuận lòng yêu.

Trước khi hai người yêu nhau, chị H. có biết về thói quen rượu chè của Dâng. Nhưng lúc ấy, Dâng lại bảo vợ: “Đàn ông ai chả phải có chút men. Lập gia đình rồi, anh sẽ biết điểm dừng. Quan trọng nhất là lo làm ăn, chăm lo cho con cái”.

Những lời nói bùi tai ấy khiến chị H. không chút nghi ngại. Thời gian đầu chung sống, Dâng tỏ ra biết nghe lời vợ, không ngừng tu chí làm ăn, phấn đấu cho hạnh phúc gia đình. Nhưng qua thời gian, bản tính ham ăn lười làm Dâng lại quay về. Ngày ngày, anh ta chỉ biết theo lũ bạn “sâu rượu” chìm vào những cơn say.

Từ ngày ngập trong men rượu, Dâng cũng bỏ luôn việc cày thuê cuốc mướn. Ngày thì rượu chè, cờ bạc, tối tối anh ta lại chạy theo những cuộc sát phạt đỏ đen. Có những hôm, Dâng bỏ đi đến tận 2h sáng mới về rồi gõ cửa ầm ĩ, khiến cả khu thức giấc.

“Khi H. chạy ra dìu vào thì anh ta xô vợ ngã ngửa vào thanh sắt. Bận đó, tôi thấy chị H. kêu cứu. Lúc chạy sang thì thấy trán chị ấy va đập tứa máu. Vậy mà trong cơn say, Dâng vẫn không ngừng đấm, đá. Cũng may, chúng tôi sang đến nơi, kịp thời can ngăn. Nếu không, chắc anh ta sẽ đánh đập vợ đến sáng mới thôi.

Trong người Dâng lúc nào cũng nồng nặc hơi men, lúc mê, lúc tỉnh như người trên trời. Khi mới cưới về, H. còn nhờ được mấy việc vặt vãnh như quét sân, lau nhà chứ mấy năm trở lại đây tôi chưa thấy Dâng cầm cây chổi quét cái sân”, chị Linh (người dân trong xóm) trần tình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn