Người mẹ trẻ s.át h.ại con trai 35 ngày tuổi: Đáng thương hay đáng trách?
Dù đau xót trước cái ch.ết của cháu nhưng mẹ chồng Trinh nói con dâu cũng rất đáng thương và mong mọi người đánh giá sự việc dưới góc nhìn nhân đạo hơn.
Dù đau xót trước cái ch.ết của cháu nhưng mẹ chồng Trinh nói con dâu cũng rất đáng thương và mong mọi người đánh giá sự việc dưới góc nhìn nhân đạo hơn.
Chiều ngày 14/6, tại cơ quan công an thành phố Hà Nội, đối tượng Phan Thị Trinh (SN 1997) cho rằng "cảm giác như có ai nhập vào người " nên không kiểm soát được hành vi của bản thân. Đồng thời, tường trình lại toàn bộ quá trình thực hiện vụ việc.
Theo điều tra, trước khi vụ án xảy ra, nghi phạm Phan Thị Trinh (SN 1997, mẹ đẻ của cháu Việt Anh) từng có dấu hiệu bị trầm cảm. Còn bố đẻ của Trinh có tiền sử bệnh thần kinh.
Sau khi xảy ra vụ việc, những người thân trong gia đình cháu bé vô cùng bức xúc khi có những thông tin cho rằng cháu V.A chết do chính mẹ đẻ sát hại.
Sáng ngày 14/6, tại cơ quan công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Phan Thị Trinh để điều tra, đồng thời tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc giết hại bé trai 35 ngày tuổi ở Thạch Thất (Hà Nội).
Đến giờ, vợ chồng bà Hoàng Thị Nguyệt (69 tuổi) vẫn không thể nào tin cháu trai của mình đã ra đi mãi mãi. Cái chết tức tưởi của đứa cháu hơn 1 tháng tuổi khiến ông bà khóc ngất rất nhiều lần.
Vụ việc bé trai 35 ngày tuổi bị dìm chết trong chậu nước đã gây khiến xã hội bị chấn động. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã mời nhiều người thân của cháu bé lên làm việc, lấy nét chữ để so sánh với dòng chữ nghi ngờ của hung thủ để lại hiện trường.