Bé trai bị ông nội xích chân nhưng sự thật phía sau mới gây tranh cãi
Hình ảnh một bé trai đang ăn cơm bị người đàn ông xích chân lại khiến cư dân mạng xôn xao.
Hình ảnh một bé trai đang ăn cơm bị người đàn ông xích chân lại khiến cư dân mạng xôn xao.
Một bé trai 4 tuổi đã bị một người phụ nữ trói hai tay rồi bạo hành khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip bé trai 8 tuổi bị bố kéo lê rồi vụt liên tiếp vào người khiến nhiều người phẫn nộ.
Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi ở Hà Nội nghi bị bố và mẹ kế bạo hành đã không nhận ra con trai mình vì con thay đổi quá nhiều, từ khuôn mặt đến vóc dáng.
"Thằng bé kháu khỉnh và ngoan ngoãn, đi qua đây ai cũng thích" - Hàng xóm nhà cháu bé chia sẻ.
Chiều 7/8, Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương đã có thông báo về tình hình sức khỏe của bé T.T.A (cháu mới gần 1 tuổi, chứ không phải 14 tháng như thông tin ban đầu, sau khi có xác minh của cơ quan Công an).
Sau quá trình xác minh, cơ quan công an đã triệu tập người phụ nữ bỏ lại bé trai 14 tháng tuổi tại bệnh viện để làm rõ thông tin cháu bé bị bạo hành.
Nghi ngờ cô cháu gái tên G. sống chung đặt nhiều máy camera quay lén cảnh "nóng" giữa mình với bạn trai nên Dũng đã đuổi cháu gái ra khỏi nhà.
Sau khi ra tay bạo hành bé trai thì đối tượng tình nghi đã rời khỏi nhà, còn nạn nhân thì được đưa vào viện điều trị.
Hình ảnh bé trai gầy gò, xanh xao với nhiều vết bầm tím trên cơ thể nghi bị bố bạo hành khiến mọi người bức xúc
Bé trai 10 tuổi bị sư thầy phạt bằng cách ngâm dưới nước, lấy xô đánh vào đầu và mới đây nhất là “trồng cây chuối” gây nên vết thương trên đỉnh đầu.
Liên quan đến trường hợp trên, chiều ngày 10/8, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, cháu T.T.A. (14 tháng tuổi) sau gần 1 tuần điều trị đã ổn định, sức khỏe tốt và được xuất viện vào chiều nay (10/8).
Phó giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển cho biết sức khỏe bé trai bị bạo hành đã có tiến triển tốt, không còn co giật, có thể mở mắt khi bác sĩ thăm khám.
“Trước lúc bị bạo hành, cháu bụ bẫm lắm, ai nhìn cũng phải yêu. Không biết kẻ gây ra việc này là ai mà sao họ độc ác thế?”, bà ngoại bé trai nói.
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vào lúc 12h trưa 4/8, bệnh viện tiếp nhận một bé trai khoảng 14-15 tháng tuổi trong tình trạng bầm tím toàn thân.