Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi nghi bị bố và mẹ kế đánh gãy xương sườn, rạn sọ não: "Khi gặp tôi không nhận ra con"

( PHUNUTODAY ) - Mẹ đẻ bé trai 10 tuổi ở Hà Nội nghi bị bố và mẹ kế bạo hành đã không nhận ra con trai mình vì con thay đổi quá nhiều, từ khuôn mặt đến vóc dáng.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 5/12, người dân ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) vô cùng bất ngờ trước việc có một bé trai với mái tóc dài che kín mặt, đứng trước ngôi nhà số 13 gọi cửa. Sau đó, ông Việt ra mở cửa mới hay biết đó là cháu nội, tên K. (10 tuổi).

Bao-hanh-1

 

Sau đó, mọi người phát hiện thấy trên người cháu K. có nhiều vết thương, khi hỏi ra mới biết cháu bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập trong suốt một thời gian dài. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an, đồng thời liên lạc với mẹ đẻ cháu K. để cùng đưa cháu đến bệnh viện thăm khám.

Bao-hanh-3

 

Theo lời kể của một người hàng xóm, cháu K. trước đây ở cùng bố và mẹ kế tại nhà ông bà nội ở ngõ 55. Sau đó, bố mẹ K. chuyển ra ngoài ở trọ và đưa theo K. đi. Tuy nhiên, khi ra ngoài ở cùng với bố và mẹ kế, K. không đươc đi học, đêm đến không cho ngủ và thường xuyên bị bố và mẹ kế đánh vào đầu và vào người.

Do không thể chịu đựng được những trận đòn từ bố và mẹ kế, ngày 5/11 cháu K. đã trốn ra ngoài, sau đó bắt xe bus về nhà ông bà nội đang sống ở đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội để cầu cứu.

"Thực sự khi nhìn thằng bé tôi thấy xót xa lắm, sao lại hành hạ thằng bé đến như vậy cơ chứ, bố mẹ gì mà ác độc thế. Thằng bé nó cũng thông minh, vẫn nhớ được đường về nhà ông nội vì nó cùng bố mẹ rời khỏi nhà gần 2 năm nay rồi", người hàng xóm này cho biết.

Theo lời người hàng xóm, sau khi K. tìm về nhà ông bà nội, bố cháu về không thấy đâu nên đã đến nhà ông nội tìm con. Tuy nhiên, sau đó bị mọi người trong gia đình trách móc nên bố cháu bé lại bỏ đi.

Thời điểm, cháu K. trốn về nhà ông bà nội cầu cứu, cháu bé chỉ còn khoảng 20kg, người gầy rộc khiến ngay cả những người thân trong gia đình cũng không nhận ra.

Ông Việt (ông nội cháu K.) cho biết, sự việc trên là có thật. Hiện cháu K. đã được mẹ ruột đón và đưa đi chụp chiếu. Bố của K. đi đâu không rõ. Theo lời kể của ông Việt, con trai ông dẫn theo vợ hai và cháu nội ra ngoài ở đã gần 2 năm nay và rất ít khi về nhà.

Bao-hanh-2

 

"Tôi không ngờ chồng cũ của mình lại để con ra nông nỗi này"

Liên quan đến sự việc bé K. nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man, tối muộn ngày 6/12, PV tờ Khám Phá đã gặp và trao đổi với chị Nguyễn Thị N. (SN 1983, ở Phùng Hưng, Hà Nội) là mẹ đẻ cháu K.

Chị N. không giấu được sự mệt mỏi. Nhắc đến nghi vấn con trai chị nghi bị mẹ kế và bố đẻ bạo hành, chị N. thẳng thắn nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện cơ quan công an cũng đã làm việc với chồng cũ của tôi là Trần Hoài Nam (SN 1983), còn cô Trinh (mẹ kế cháu K.) hiện đã bỏ trốn khỏi Hà Nội”.

Bao-hanh-4

Chị N. không nhận ra con trai mình khi mới gặp. 

Chị cho biết, cho đến giờ phút này, sau hơn 1 ngày phát hiện ra sự việc, chính bản thân chị cũng không hiểu vì sao chồng cũ lại nhẫn tâm ra tay tàn độc với chính con trai của mình như vậy.

“Nếu bảo mẹ kế đánh con riêng của chồng thì không có gì đáng bàn, nhưng anh ấy là bố đẻ, thấy vậy không can ngăn, mà lại hùa vào đánh con mình, tôi không thể hiểu nổi”, chị N. nói.

Kể lại đầu đuôi sự việc chị N. cho biết, khoảng 19 giờ ngày 5/12, chị nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (nhà mẹ chồng) nói rằng: “Cháu K bị bạo hành dã man, đến gấp đón con về”.

Chị vội vàng đến nhà mẹ chồng cũ, khi đó con trai chị đã được đưa ra công an phường Ngọc Hà, ngay lập tức chị lại tức tốc ra công an phường.

“Ra đến trụ sở công an, tôi không nhận ra con mình, K ăn mặc nhếch nhác, mặt mũi hốc hác với chằng chịt những vết sẹo trên cơ thể. Tôi đã lao vào ôm chầm lấy con rồi hai mẹ con cùng khóc”, chị nghẹn ngào kể lại.

“Con tôi không được đi học, thường xuyên ăn mỳ tôm sống”

Trình báo công an phường xong, chị đã đón con về nhà để chăm sóc, tại đây cháu đã kể lại toàn bộ câu chuyện bị bố và mẹ kế đánh đập dã man trong một thời gian dài.

“Cháu kể suốt 2 năm qua cháu không được đi học, phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Thường mỗi buổi sáng cháu chỉ được ăn mỳ tôm sống và đêm ngủ dưới nền gạch chứ không được vào phòng.

Rồi có những hôm cháu bị mẹ kế dùng móc sắt đánh vào người, dùng muôi ăn lẩu đập vào đầu đến chảy máu. Cả những lúc bị bố đạp vào mạn sườn rất mạnh…”, nói đến đây, chị N. khóc nấc và không thể kể thêm.

Sáng ngày 6/12, chị đưa con ra Bệnh viện E chiếu chụp và bác sĩ phát hiện có lực tác động làm rạn sọ, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi.

Cũng trong buổi chiều ngày 6/12, chị cùng con trai là cháu G.K đã được công an phường Nghĩa Đô mời ra để lấy thông tin về sự việc. Đến khoảng gần 22h tối ngày 6/12 hai mẹ con mới được về nhà.

Tối ngày 6/12 liên hệ với lãnh đạo công an phường Nghĩa Đô thì được biết, hiện phía công an vẫn đang cũng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra. Phía cơ quan chức năng cũng tạm thời giao cháu K cho mẹ đẻ là chị N. chăm sóc.

Một nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, chiều ngày 6/12 bố cháu K đã được triệu tập đến cơ quan công an phường, sau đó được đưa về công an quận Cầu Giấy để tiếp tục làm rõ sự việc.

Riêng đối với người mẹ kế của cháu K, hiện không còn ở nơi tạm trú. Phía công an đã phát giấy triệu tập, sau khi hết thời gian triệu tập không ra trình diện, phía cơ quan công an tiếp tục có những biện pháp nghiệp vụ nhằm làm sáng tỏ sự việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link