
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa, kèm bức tâm thư của người mẹ
Bé trai được phát hiện trước cổng chùa trên địa bàn xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, kèm lá thư: "Khi cháu lớn, hãy gửi lời đến cháu là con bị bệnh không còn trên đời này".
Bé trai được phát hiện trước cổng chùa trên địa bàn xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, kèm lá thư: "Khi cháu lớn, hãy gửi lời đến cháu là con bị bệnh không còn trên đời này".
Trong lúc đi tập thể dục trong công viên, một số người đã bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.
Người dân bàng hoàng phát hiện một bé trai bị mẹ bỏ rơi, mặt mũi trắng bệch vì phải chịu giá rét trong nhiều giờ liền.
Đang đi dọn rác, nữ nhân viên môi trường đô thị hốt hoảng phát hiện một bé trai 4 tháng bị bỏ lại trong thùng rác ven đường.
Hình ảnh bé trai sơ sinh kháu khỉnh đã bị mẹ để trong túi xách, bỏ rơi trước cổng nhà dân với mong muốn nhờ một người có duyên nuôi giúp đã khiến cho cư dân mạng không khỏi xôn xao
Bé trai vẫn còn dây rốn, trên người vẫn còn dính máu, và có thể sẽ chết nếu không được phát hiện kịp thời.
Sau 7 tháng được y bác sĩ nuôi dưỡng, bé trai từng bị vứt ở lề đường khiến kiến lửa bò đầy miệng đã được đưa vào nuôi dưỡng ở Làng thiếu niên Thủ Đức.
Sau 15 ngày bị mẹ bỏ rơi tại nhà nghỉ và được nữ cảnh sát cho bú sữa, tới nay gia đình vẫn chưa đến nhận cháu bé về.
Một bé trai 10 ngày tuổi đã bị mẹ bỏ rơi trong đêm tối cùng một lá thư có nội dung nhờ mọi người nuôi giúp.
Phát hiện chiếc túi bóng để bên đường có dấu hiệu bất thường, người dân lại gần thì tá hỏa phát hiện một bé trai sơ sinh, người có nhiều vết máu.
Một bé trai người đầy vẩy ngứa, da bong tróc bị bố mẹ bỏ rơi ngoài đường khiến ai cũng nghẹn lòng.
Hiện, bé trai này đang được một gia đình chăm sóc trong tình trạng sức khỏe tốt.
Khoảng 15h ngày 16/12, có 3 cô gái trẻ đi lễ phủ Tây Hồ thấy một bé trai khoảng 4 tuổi đứng ở sân tìm mẹ đã đưa cháu vào Ban Quản lý di tích.
Ngày 25/11, ông Đỗ Xuân Huấn – Chủ tịch UBND xã Tân Dân đã xác nhận với phóng viên về sự việc kể trên.
Bé trai 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được một người đến nhận là cha cháu bé nhưng khi được đề nghị xét nghiệm ADN thì ông ta từ chối.