Nhỏ giọt dầu gió lên tỏi: Giải quyết được nhiều rắc rối trong gia đình, ai cũng thích
Tinh chất dầu gió nhỏ lên củ tỏi, không ngờ lại có thể giải quyết được bao nhiêu rắc rối trong mỗi gia đình.
Tinh chất dầu gió nhỏ lên củ tỏi, không ngờ lại có thể giải quyết được bao nhiêu rắc rối trong mỗi gia đình.
Thủ tướng quyết định sẽ tạm ngưng cấp visa với toàn bộ các nước trên thế giới để hạn chế đầu vào.
Rửa mặt là một trong những cách đơn giản nhất để các bạn có thể tẩy rửa lớp chất dầu nhờn cũng như bụi bẩn. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn rửa mặt sai cách sẽ khiến việc làm đẹp của các bạn không hiệu quả, thậm chí là phản tác dụng đấy nhé!
Sau khi bị chặt cụt đầu, chú gà vẫn sinh sống đến tận 9 ngày sau. Câu chuyện trên đã thu hút sự hiếu kỳ của rất đông người dân, vì không có con gà nào chặt đầu mà... vẫn sống được cả.
Bất kỳ cơ quan nào trong ổ bụng lâm bệnh đều biểu hiện triệu chứng đau bụng. Tuy vậy, tính chất đau bụng của mỗi cơ quan đôi khi không hoàn toàn giống nhau mà có đặc thù riêng.
Công an tỉnh Bình Dương đã xác nhận vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về tội giết người.
Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi giết người, chặt xác, nạn nhân chính là chồng của nghi phạm.
Đầu giường quay 4 hướng dưới đây được cho là phạm phong thủy, gây họa cho gia chủ.
Lời khai của nghi can s.át h.ại cô gái trẻ phụ mẹ đi giao gà càng khiến trái tim của người mẹ ấy như bị bóp nghẹt.
Ngày 16/04, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Tháp đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, tạm giam với đối tượng Nguyễn Thanh Tâm, để điều tra về hành vi Giết người và Chống người thi hành công vụ.
Sau khi bị chặt cụt đầu, chú gà vẫn sinh sống đến tận 9 ngày sau. Câu chuyện trên đã thu hút sự hiếu kỳ của rất đông người dân, vì không có con gà nào chặt đầu mà... vẫn sống được cả.
Sáng nay (17/1), Công an tỉnh Bình Dương đã đưa Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) đến khu nhà trọ ở đường Thuận Giao 05 (P. Thuận Giao, TX.Thuận An) tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ s.át h.ại chồng rồi phân xác.
Làm việc với công an người vợ không khóc nhưng nhiều lần ngất xỉu nghi do hạ canxi đường huyết sau đêm thức trắng chặt xác chồng và suy nghĩ cách đối phó.
Nếu như người vợ khai nhận rằng "Sau khi bị chém, anh Tú vật tôi ngã xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người tôi và nói "tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết" thì người hàng xóm lại nghe được câu trái ngược, đó là lời van xin cuối cùng của anh Tú "Trời ơi, trời ơi..., xin đừng giết tôi".