Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông:Sắt lại rơi trúng người
Chiều ngày 4/5, khi anh Nguyễn Minh Thắng di chuyển từ phố Hoàng Cầu ra Thái Hà, đến đoạn ga Hoàng Cầu thì bị thanh sắt rơi vào người.
Chiều ngày 4/5, khi anh Nguyễn Minh Thắng di chuyển từ phố Hoàng Cầu ra Thái Hà, đến đoạn ga Hoàng Cầu thì bị thanh sắt rơi vào người.
Thần chết treo lơ lửng trên cao, sẵn sàng rơi xuống đầu người dân bất cứ lúc nào. Vậy mà người có trách nhiệm không chịu đứng ra nhận lỗi!
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn tới sự cố sập dầm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là do giáo chống thi công không an toàn.
8h30 sáng 9/11, tang lễ thượng úy Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi), nạn nhân t.ử v.ong trong vụ rơi bó thép trúng người đã được tổ chức.
"Lúc nào đi qua cũng có cảm giác sợ. Công nhân thi công ngay bên trên, toàn sắt, bê tông, xỉ hàn xì tóe đầy lửa xuống đường", một bạn đọc chia sẻ.
Trong lúc thi công, khối cốt pha bằng sắt bất ngờ rơi xuống khiến 1 người đi đường phía dưới chết tại chỗ, 2 người bị thương.
Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết thêm, khi thanh sắt rơi vào mui xe đã va vào kính chắn gió phía trước làm rạn nứt 1 góc bên tài xế.
Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), xe ô tô 4 chỗ bất ngờ bị 1 thanh sắt rơi trúng từ trên cao.
Trên đường Nguyễn Trãi, đơn vị thi công tuyến đường sắt trên cao cũng trưng rất nhiều biển xin lỗi… Nhưng vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra.
Bộ GTVT cho biết, vụ tai nạn ở dự án đường sắt trên cao đã được Bộ này cảnh báo từ trước.
Liên quan đến vụ tai nạn ở dự án đường sắt trên cao, nạn nhân thiệt mạng được xác định là anh Nguyễn Như Ngọc học viên tại Học viện An ninh.