Điều tra cô giáo mầm non nghi bị chồng bạo hành dã man
Sau 2 trận bạo hành của chồng, cô giáo mầm non ở Thừa Thiên Huế phải nhập viện cấp cứu, khi về nhà vẫn ám ảnh và sợ hãi.
Sau 2 trận bạo hành của chồng, cô giáo mầm non ở Thừa Thiên Huế phải nhập viện cấp cứu, khi về nhà vẫn ám ảnh và sợ hãi.
Sau khi án mạng xảy ra, Bùi Văn Lương bỏ đến nhà người thân rồi nhờ gọi công an để ra đầu thú. Nạn nhân tử vong khi đang mang bầu ở tháng thứ 3.
Một video ghi lại cảnh giáo viên bạo hành trẻ mầm non đó là vừa cho bé trai 3 tuổi ăn cháo, vừa véo, vừa tát bôm bốp vào mặt.
Nghi ngờ con bị đánh, cô giáo Hạ Thị Hương Thơm (trường Mần non Độc Lập, Thái Nguyên) đã bị phụ huynh đánh đến nhập viện.
Đoạn clip ghi lại cảnh hai bé gái bị cô giáo dùng chân đá, đạp liên tiếp vào mặt, bụng học sinh mầm non khiến dư luận dậy sóng.
Sau 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức, cô giáo Bùi Thị Thu Trang đã dần hồi tỉnh. Cô Trang đã có thể ngồi được và ăn được cháo. Tuy nhiên trên khắp cơ thể chằng chịt vết khâu vết bó ở đầu, vai, hai tay và cả trước ngực vẫn đau buốt nhói...