Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì?

Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì?

Con người trở nên già đi, không phải bắt đầu từ nếp nhăn đầu tiên, hay cọng tóc bạc đầu tiên, mà là bắt đầu từ ngay cái thời khắc buông bỏ chính mình. Chỉ có những ai không từ bỏ chính mình, mới có thể sống thành người không sợ già, và cũng sẽ không thấy mình già đi.

30 tuổi lập cái gì, 40 tuổi mê điều gì, 50 tuổi biết được gì? Nghe người xưa lý giải sâu sắc đều này

30 tuổi lập cái gì, 40 tuổi mê điều gì, 50 tuổi biết được gì? Nghe người xưa lý giải sâu sắc đều này

Mỗi giai đoạn trong đời người đều có những trải nghiệm riêng trong từng giai đoạn ấy. Chúng ta không nhất định cứ phải làm theo một thước đo hay một chuẩn mực nào đó. Chúng ta không đong đếm hàng ngày, nhưng tệ nhất thì 10 năm một lần chúng ta cũng nên ngẫm nghĩ lại về bản thân.

1 2 3 4 5