Tương tự như Dung, mới 15 tuổi nhưng Ký Thị Ngọc Nhung (SN 1995, ngụ quận 8, TP.HCM) đã có vô số tiền sự. Học hết lớp 5, cô bé nghỉ học ở nhà bắt đầu tập tành theo đám bạn xấu ăn chơi đua đòi. Năm 2008, chưa đầy 13 tuổi, Dung đã nhiều lần trộm tài sản của gia đình và lừa đảo lấy tài sản của người khác đem bán tiêu xài. Do còn nhỏ tuổi, Nhung không bị xử lý hình sự mà chỉ bị công an lập biên bản đưa về gia đình quản lý giáo dục.
Có gia đình ở TP.HCM nhưng những đứa trẻ này thường xuyên tụ tập sống bầy đàn, thuê khách sạn ngủ qua đêm. Để có tiền “tồn tại”, chúng lên kế hoạch dụ dỗ đàn ông vào khách sạn để tống tiền, cướp tài sản… Khi bị nạn nhân nhận ra người quen, chúng không ngần ngại ra tay “khử” nhằm bịt đầu mối. Khi phạm tội ác này, Dung, Nhung chỉ mới là những cô bé 14, 15 tuổi.
|
Các bị cáo lúc nghe tuyên án |
Tại phiên tòa xét xử vào cuối tháng 9/1011, nhìn vẻ bên ngoài của Hồ Thị Mỹ Dung và Ký Thị Ngọc Nhung với quần jean, áo sơ mi tươm tất, tóc cột cao, trông chúng thật xinh xắn. Thế nhưng những người tham dự phiên tòa hôm ấy đã phải giật mình khi nghe chính Dung, Nhung và 2 đồng phạm khác thản nhiên khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Đầu tiên HĐXX thẩm vấn bị cáo Hồ Thị Mỹ Dung:
Hồ Thị Mỹ Dung: - Dạ, hôm ấy bị cáo đi cùng Lan (đối tượng chưa xác định nhân thân lai lịch, cùng chủ mưu với Dung trong vụ án này - PV) là người làm chung với bị cáo tại quán cà phê.
Hồ Thị Mỹ Dung:- Dạ, thưa Tòa, vì không có tiền tiêu xài nên Lan nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh N.V.D (người quen của Lan) nên rủ bị cáo với Nhung (Ký Thị Ngọc Nhung - đồng phạm trong vụ án) cùng tham gia. Lan rủ bị cáo đi mua thuốc ngủ cho anh D uống và bàn với Nhung là Lan sẽ gọi điện cho anh D đến nhà trọ Hiệp Thủy (quận Bình Tân), nơi các bị cáo đang thuê ở để D quan hệ tình dục với Nhung. Lợi dụng anh D sơ hở, Nhung sẽ cho thuốc ngủ vào ly nước của anh D uống rồi bị cáo cùng Lan sẽ xông vào cướp tiền, ĐTDĐ, xe SH của anh D. Bàn xong, bị cáo cùng Lan ra tiệm thuốc Tây mua 4 viên thuốc về cài sẵn để chuẩn bị hành động…
- Sao các bị cáo lại chọn anh D?
Hồ Thị Mỹ Dung:- Dạ, vì mấy lần anh D đến quán các bị cáo bán, uống cà phê, anh D mang theo rất nhiều tiền, xài ĐTDĐ xịn và toàn đi xe SH không ạ.
Hồ Thị Mỹ Dung: - (Cúi đầu) Không ạ.
- Bàn bạc kỹ đến thế, lý do vì sao không thực hiện được?
Hồ Thị Mỹ Dung:- Thưa tòa, trưa hôm đó Lan điện thoại rủ anh D đến nhà nghỉ. Anh D đi xe SH đến như kế hoạch nhưng khi lên phòng, anh D hỏi Nhung bao nhiêu tuổi? Nhung trả lời mới 16 tuổi nên ảnh đi về luôn.
Hồ Thị Mỹ Dung:- Dạ, bị cáo và Lan bàn, chỉ toàn con gái không cướp của anh D được nên Lan nói sẽ kêu bạn là Cao Hoàng Điệp (bị cáo trong vụ án) đến hỗ trợ. Nói xong, Lan lấy ĐTDĐ của bị cáo Nhung gọi cho Điệp nói là dụ anh D cho uống thuốc ngủ để cướp tài sản nhưng không cướp được và nhờ Điệp đến hỗ trợ. Điệp đồng ý và hẹn ngày mai sẽ lên nên sau đó bị cáo với Lan đi mua dao.
Lần này các bị cáo tính cướp như thế nào? Hồ Thị Mỹ Dung:- Dạ, tính dùng dao khống chế cướp. Lan bàn với bị cáo và Điệp là, sẽ dụ anh D đi “tâm sự” cùng bị cáo; còn Lan, Điệp, Nhung sẽ bám theo sau, đợi thời điểm thuận lợi thì cả bọn sẽ xông vào khống chế cướp tài sản anh D. Nhưng rồi cũng không thực hiện được vì cả ngày hôm đó, Lan điện thoại hẹn anh D nhưng ảnh không đến.
Hồ Thị Mỹ Dung:- Dạ, chiều hôm đó, nhà trọ đòi tiền nhưng trong nhóm không ai có tiền trả nên các bị cáo không biết tính sao đành phải “làm liều”.
Hồ Thị Mỹ Dung:- Dạ tìm người khác để cướp cho bằng được. Sợ khó thực hiện được nên anh Điệp nói sẽ rủ thêm bạn là Trần Hoàng Nhân (SN 1990, bị cáo trong vụ án, bị truy tố về tội “cướp tài sản” - PV).
Hồ Thị Mỹ Dung:- Dạ, anh H.T.T, người bị cáo và Nhung có quen trước đó ạ.
Như lần trước, bị cáo điện thoại rủ anh T đến thì anh T đồng ý. Theo kế hoạch, bị cáo với Lan sẽ quan hệ tình dục với anh T ở phòng số 6, còn Điệp, Nhân và Nhung ngồi phòng 5 chờ bị cáo ra hiệu sẽ chạy qua khống chế anh T cướp tài sản.