Đời người có 1 kiểu lòng tốt làm hại chính mình, chối ngay dù dễ mất lòng
“Thông minh là thiên phú, tử tế là lựa chọn”. Chọn làm người lương thiện thật đáng quý và tử tế với người khác có chọn lọc là điều vừa tốt đẹp vừa đúng đắn.
“Thông minh là thiên phú, tử tế là lựa chọn”. Chọn làm người lương thiện thật đáng quý và tử tế với người khác có chọn lọc là điều vừa tốt đẹp vừa đúng đắn.
Lòng tốt nếu không được đặt đúng chỗ sẽ sinh họa. Có những người bạn không nên giúp đỡ, bằng không chỉ hại người hại mình mà thôi.
Trên đời này có kiểu người đáng ghê tởm nhất đó chính là kiểu người vô ơn, vừa giúp hôm trước thì hôm sau đã quên mất đi ân tình của mình. Người không biết tri ân, không biết ơn thì thường hi vọng người khác hi sinh cho mình mà thôi.
Làm việc tốt cũng phải nhìn nhận xem ai là người nên và không nên được nhận sự giúp đỡ. Không nên phung phí lòng tốt với những kiểu người dưới đây.
Dưới đây là 5 kiểu lòng tốt mà bạn nên tránh.
Họ hiểu rằng nếu mình lợi dụng lòng tin của người khác thì sớm muộn cũng sẽ khiến mọi người xa lánh mà thôi.
Sống ở đời, đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi…vì không phải ai cũng trân trọng sự chân thành.
Nếu đồng nghiệp thân thiết, bạn bè tri kỷ, đặc biệt là người thân trong nhà gặp phải khó khăn, hãy ra tay tương trợ, đừng ngại ngần tính toán.
Mỗi người nên có trách nhiệm với lựa chọn cá nhân thay vì cứ dựa dẫm vào người khác.Đừng bao giờ giúp đưa ra quyết định thay cho người khác.
Biết thương người là tốt, nhưng lòng tốt chỉ thực sự tốt khi được đặt đúng người, đúng chỗ. Ông cha ta đã dặn có 1 kiểu người tuyệt đối không được giúp đỡ.
Người xưa dạy người biết ăn nói thì phúc lộc chỉ đến nhất thời. Nhưng người có tâm tốt thường gặp được những điều may mắn trong suốt cuộc đời.
Người đàn ông sẽ sớm chán mùi nước hoa của bạn hoặc giả họ sẽ mê đắm một hương sắc khác. Nếu những người phụ nữ muốn làm người đàn ông của mình say mê dài lâu họ cần đến “hương thơm” từ “bên trong”.
Trên đời này có kiểu người đáng ghê tởm nhất đó chính là kiểu người vô ơn, vừa giúp hôm trước thì hôm sau đã quên mất đi ân tình của mình. Người không biết tri ân, không biết ơn thì thường hi vọng người khác hi sinh cho mình mà thôi.
Làm người nếu như dễ tính quá thì chắc chắn người khác nói gì bạn cũng không có ý kiến. Cuối cùng sẽ bị những lời bạn nói ra không được tôn trọng. Bạn giúp người khác khi gặp khó khăn, họ sẽ ghi nhớ ơn của bạn, nhưng bạn cứ giúp mãi thì họ sẽ ỷ lại mà thôi.
Lúc cần từ chối bạn phải kiên quyết từ chối, chỉ khi bản thân bạn mạnh mẽ mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn.