Câu chuyện tử tế giữa đời thực, lòng tốt không cần được gọi tên

09:52, Thứ hai 10/08/2026

( PHUNUTODAY ) - Một cú nhảy xuống dòng nước lạnh cứu người, một cọc tiền trả lại đúng chủ, một tô mì nóng 0 đồng được trao đi đủ để chứng minh rằng sự tử tế chưa bao giờ biến mất giữa dòng đời hối hả.

Có người sẵn sàng lao mình xuống dòng nước lạnh để cứu một sinh mạng. Có người kiên quyết trả lại tài sản không thuộc về mình. Cũng có những người dành cả căn bếp của gia đình để nấu hàng trăm bữa ăn miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi câu chuyện tử tế dưới đây đều góp phần lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Thầy giáo lao mình xuống sông cứu người trong giá lạnh

Sáng 24/01/2019, trên đường tới trường, thầy Thân Văn Sơn - giáo viên Trường THPT Giáp Hải ở TP Bắc Giang phát hiện một cô gái trẻ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Mỹ Độ với biểu hiện bất thường. Chưa kịp dừng hẳn xe, thầy đã thấy cô gái gieo mình rơi xuống dòng nước.

Không một chút chần chừ, thầy Sơn đã lao thẳng xuống sông khi trên người vẫn còn nguyên bộ đồ rét và giày dép, bất chấp cái lạnh cắt da để tiếp cận nạn nhân. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân xung quanh, thầy đã đưa cô gái vào bờ an toàn. Thầy còn nán lại tìm cách báo tin cho gia đình cô gái đến đón trước khi rời đi.

Ngày 29/01/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã tổ chức khen thưởng thầy Sơn. Đồng thời, Sở cũng đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho thầy. 

Dù vậy, khi nhắc đến hành động của mình, thầy chỉ khiêm tốn nói rằng ai biết bơi rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy, không có mình thì cũng sẽ có người khác ra tay cứu giúp. Sự khiêm nhường ấy càng khiến câu chuyện tử tế này thêm phần đáng quý.

cau-my-do-bac-giang-noi-thay-than-van-son-cuu-nguoi

Câu chuyện tử tế về thầy Thân Văn Sơn dũng cảm cứu người gặp nạn.

Nhặt được của rơi, trả lại người mất 

Chiều ngày 31/12/2018, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Giang do Trung tá Lê Giang Hùng dẫn đầu đã phát hiện một cọc tiền polymer gồm 100 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng, rơi trên tỉnh lộ 293. Sau đó, tổ công tác đã lập tức lập biên bản, niêm phong và tìm cách thông báo cho người mất.

Nhờ sự vào cuộc của báo chí, anh Giang Đình Sơn, người đánh rơi số tiền, đã nhận lại được tài sản của mình. Trong niềm xúc động khôn xiết, anh chia sẻ bản thân không nghĩ có thể tìm lại được số tiền ấy. Câu chuyện tử tế này đã cho thấy sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng công an với người dân.

Bên cạnh đó, câu chuyện chị bán nước ven đường nhặt được cả bọc ni-lông đựng tiền trị giá hàng trăm triệu đồng và lập tức tìm cách trả lại cho người đánh mất được nhiều người khen ngợi. Chị chia sẻ rằng không phải tiền của mình thì không nên giữ, vì nếu là mình rơi vào cảnh mất số tiền lớn như vậy, mình cũng sẽ khổ tâm lắm.

Quán mì 0 đồng giữa lòng Cần Thơ

Ở Cần Thơ, quán “Mì 0 đồng” của vợ chồng ông Nguyễn Minh Trung và bà Huỳnh Hồng Tuyết tại phường Cái Khế đang thu hút nhiều sự chú ý. Ban đầu, hai vợ chồng chỉ nấu nước mát và để sẵn vài ổ bánh mì trước hiên nhà cho ai cần thì lấy dùng. 

Nhưng nghĩ bánh mì khô khan không đủ no bụng, họ quyết định mở quán mì nóng miễn phí, đầy đủ rau, thịt bằm, trứng cút, có hôm còn thêm xương hầm. Không dừng lại ở đó, quán còn đổi thực đơn xoay vòng với cơm tấm, cơm thịt kho hột vịt, cơm gà, vịt xào gừng, bún xào, cơm chay, bún chay để thực khách không cảm thấy ngán. 

Quán hoạt động đều đặn từ 11 giờ trưa đến tận nửa đêm, thu hút khoảng 80 - 100 lượt khách mỗi ngày, chủ yếu là công nhân, người bán vé số, sinh viên nghèo. Điều đặc biệt, chi phí cho mỗi phần ăn ở đây chỉ là một nụ cười hài lòng của thực khách.

quan-mi-0-dong-can-tho-lan-toa-nhung-cau-chuyen-tu-te

Nhiều câu chuyện tử tế được viết nên mỗi ngày tại quán “Mì 0 đồng” của vợ chồng ông Nguyễn Minh Trung và bà Huỳnh Hồng Tuyết.

Mỗi tháng trao hàng trăm suất cơm nghĩa tình

Ngoài phục vụ ăn tại chỗ, vợ chồng ông Nguyễn Minh Trung và bà Huỳnh Hồng Tuyết còn tự tay chuẩn bị khoảng 400 suất cơm, mì gói để trao tận tay người nghèo trong khu vực mỗi tháng một lần. Bà Trần Mỹ Hoa, một người thường xuyên nhận phần ăn từ thiện đã bày tỏ sự trân quý trước tấm lòng của gia đình bà Tuyết.

Ông Trung cho biết ông không nhận tiền mặt từ các mạnh thường quân mà chỉ nhận nguyên liệu như mì, gạo, nước tương để duy trì bếp ăn. Với vợ chồng bà Tuyết, niềm hạnh phúc giản dị nhất chính là nhìn thấy thực khách ăn ngon miệng, no bụng và mỉm cười rời quán.

Câu chuyện tử tế được viết nên bằng ngòi bút bình dị

Từ người thầy không ngại hiểm nguy cứu người, những chiến sĩ công an trả lại tài sản cho người đánh mất đến quán ăn miễn phí giữa lòng Cần Thơ, mỗi câu chuyện đều bắt nguồn từ sự chân thành, không vụ lợi và không mong được ghi nhận. Chính những hành động bình dị ấy đã lan tỏa lòng tốt, truyền cảm hứng để con người ta yêu thương nhau hơn.

Có thể vẫn còn rất nhiều câu chuyện tử tế chưa từng được kể. Nhưng mỗi hành động tốt được lan tỏa sẽ góp phần nuôi dưỡng niềm tin, kết nối con người bằng tình yêu thương và nhắc chúng ta rằng: khi biết cho đi bằng cả tấm lòng, điều nhận lại không chỉ là niềm vui của người khác mà còn là một xã hội nhân văn hơn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thu Hà
Từ khóa: lòng tốt