Nước hầm xương bị đục, cho ngay thứ này vào nồi là canh trong veo, ngọt lừ
Nước hầm xương bị đục có thể trở nên trong veo nhờ những mẹo nhỏ dưới đây.
Nước hầm xương bị đục có thể trở nên trong veo nhờ những mẹo nhỏ dưới đây.
Đêm khuya, Đen đã lẻn vào nhà người phụ nữ sống độc thân với ý định hiếp dâm, giết người cướp tài sản, sau đó bỏ xác nạn nhân vào lu nước.
Nội dung đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang bạo hành 2 em nhỏ bằng cách dìm vào lu nước.
Nguyễn Văn Mười khai đi nhậu về thấy bé Bích đang đùa giỡn phía sau nhà nên kéo vào định hãm hiếp nhưng không được nên ra tay s.át h.ại bé gái này.
Khi đến nhà con chơi, bố mẹ Cương hoảng hồn khi phát hiện Cương chết trong tư thế treo cổ. Tìm quanh nhà, ông bà phát hiện cháu gái 2 tuổi tử vong trong lu nước.
Sáng ngày 29/3, nghi phạm Nguyễn Khả Đạt (SN 1997, ngụ tại tổ 9, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Phát hiện mùi hôi thối ở lu phía sau nhà, ông Lép bàng hoàng khi nhận ra vợ của mình bên trong, ông càng sửng sốt hơn khi con trai út thừa nhận đã giết chết mẹ.
Dù bão có về, nước có dâng thì đám cưới "lội nước" ở Nha Trang vẫn diễn ra vui vẻ, cô dâu chú rể cười tươi rói.
Nước lũ lên khi anh Dung không ở nhà. Nhưng lũ đã cuốn trôi người vợ đầu ấp tay gối của anh cùng cậu con trai 2 tuổi. Khóc không thành tiếng, anh Dung bất lực ngồi giữa đống đổ nát cầm nén hương thắp cho con trai, còn đôi mắt đau đáu tìm vợ còn ở đâu đó...
Mười dùng tay phải bóp cổ và đập đầu bé gái xuống nền gạch nhiều lần khiến cháu bé nằm bất động.
Sau khi lấy dao rạch nhiều nhát vào tay vợ, gã chồng bế vợ bỏ vào lu nước cho chết ngạt rồi dọn dẹp các vết máu, đi làm bình thường.
Ngày 30/3, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố Nguyễn Khả Đạt (18 tuổi, phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.
Xuất phát từ việc bà Trinh không cho tiền mua xe máy, nên Đạt đã cự cãi rồi lấy cây gỗ đánh chết mẹ.
Nước lũ trên sông Kỳ Cùng tại TP Lạng Sơn tiếp tục dâng cao. Rất nhiều hộ dân sống tại khu vực thấp trũng phải hối hả dọn đồ chạy lũ.